
Hành động của người đàn ông 35 tuổi, hiện sống ở phía đông thủ đô Delhi, đã bị thẩm phán Sanjay Garg lên án, cho rằng gây nên sự xôn xao, uất giận trong xã hội.
Theo Indian Express, nạn nhân mới chỉ khoảng 13 tuổi và là con gái riêng của vợ gã đàn ông này. Theo công tố viên, năm ngoái, mẹ của nạn nhân đã gửi đơn lên cảnh sát tố cáo bị cáo, người mà cô kết hôn sau khi chồng đầu tiên qua đời, đã lạm dụng tình dục cô con gái lớn 13 tuổi từ năm 2010.
Đến ngày 27/2 năm ngoái, gã đàn ông này lại định giở trò đồi bại với nạn nhân, tuy nhiên cô bé bỏ chạy và than phiền với một người hàng xóm. Cảnh sát cho biết trước đó hắn nhiều lần dọa dẫm không cho cô bé được tiết lộ mọi chuyện với bất kỳ ai.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo khai rằng nạn nhân đang có quan hệ tình cảm với một cậu bé và do bị hắn phản đối nên cô bé mới kiện lên cảnh sát.
Tuy nhiên mọi lời khai của bị cáo đều bị tòa bác bỏ. Hắn bị kết án 10 năm tù vì tội cưỡng hiếp, và phải nộp phạt 3.000 Rupees cho tội danh của mình.
Hướng Dương