Đến nơi, thày bảo cởi quần, để dương vật lên bàn rồi dùng roi đánh tới tấp với cách lý giải "đánh cho con quỷ nó ra khỏi người mới có thể hết bệnh".
Khi quá đau và không thể tiếp tục chịu đựng "đòn roi" chữa bệnh của thày lang nên anh đã tìm đến bệnh viện Bình dân để khám trong tình trạng dương vật bầm dập, da bị bong tróc do vết roi để lại. Khi Bệnh viện Bình Dân chữa trị phần da lành lặn thì cũng là lúc Dũng phát hiện mình trở nên "trơ trơ" khi nhìn thấy tấm ảnh gợi cảm, điều này khác hẳn so với trước đây.
Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, người trực tiếp điều trị Dũng cho biết, bệnh nhân sẽ liệt dương mãi mãi vì thể hang gây cương đã bị đòn roi hủy hoại đến xơ vữa và chai cứng. Theo bác sĩ Như, khả năng phục hồi chức năng cho "cậu nhỏ" của Dũng gần như không thể vì chi phí thay thể hang giả rất đắt lại đòi hỏi kỹ thuật cao.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
B.A.