Công ty cổ phần Đào tạo xuất khẩu Hà Nội (có trụ sở tại khu vực Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai do Kim Thanh (37 tuổi, làm giám đốc) và công ty TNHH Sáng Tạo Việt (trụ sở ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Gò Vấp do Hiếu - 35 tuổi làm giám đốc) không hề có chức năng xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm ở nước ngoài.
Hai công ty này đã móc ngoặc cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Du (48 tuổi, ở Gò Vấp, TP HCM) và hệ thống “đại lý” 6 người khác ngang nhiên ra thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại Australia. Kinh phí 12.000-15.000 USD một người.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thông qua 6 "đại lý" về các miền quê tuyển dụng người lao động. Thanh, Du, Hiếu đã thu tiền, hồ sơ của 172 người ở nhiều tỉnh, thành phố như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hoá… Tổng số tiền mà nhóm này thu được từ người dân là 19 tỷ đồng.
Du, Hiếu và Thanh (từ trái qua). |
Ba người đóng vai trò chính trong vụ lừa đảo xuất khẩu lao động khá lớn đã bị đưa ra xử tại Tòa Hà Nội. Thanh và Hiếu là hai kẻ chủ mưu. Do các "đại lý" của Thanh, Hiếu chỉ là những người gián tiếp và đã khắc phục hậu quả nên cơ quan điều tra miễn truy tố trách nhiệm hình sự.
Tại khán phòng rộng nhất Tòa Hà Nội, khá đông người bị hại đến tham dự phiên toà. Nhiều người khăn gói từ Quảng Bình, Hà Tĩnh… ra tham dự với tư cách bị hại. Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày nên người ở xa phải trọ ở khu Giáp Bát, và những nơi gần tòa để kịp tham dự các buổi xét hỏi. Trong số các nạn nhân, tỉnh Hải Dương có nhiều người bị lừa nhất.
Có người mượn 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) của bố mẹ, anh chị em ruột, cộng với sổ đỏ của gia đình mình thế chấp tại ngân hàng vay đủ số tiền 14.000 USD nộp cho Thanh với hy vọng được đi xuất khẩu tại Australia. Đa phần người bị hại là những người nông dân.
Chiều ngày 17/3, sau 4 ngày xét xử, Tòa đã tuyên án với ba bị cáo. Cả ba đều không thể hiện thái độ gì trước mức án khá cao mà HĐXX tuyên phạt. Trong khi đó, các bị hại thì ngẩn ngơ, nước mắt lăn dài trên những gương mặt khắc khổ.
Việt Dũng