Các địa điểm du lịch nổi tiếng đóng cửa, những đám đông thường nắm chặt tay nhau trong quán bar nhộn nhịp trước đây giờ chỉ lặng lẽ đứng xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Italy, sau khi chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, nhằm hạn chế sự lây lan của nCoV. Sự hỗn loạn trong ngày đầu tiên chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa bao gồm cấm tất cả sự kiện công cộng, đóng cửa trường học, bảo tàng, rạp chiếu phim; đình chỉ các hoạt động tôn giáo, đám tang và đám cưới.
Quảng trường Thánh Peter nổi tiếng tại Tòa thánh Vatican không một bóng người khi lệnh phong tỏa được áp dụng. Giáo hoàng đã hủy tất cả lịch trình vì ốm nhẹ, nhưng ông yêu cầu các linh mục đến thăm những người bị ảnh hưởng bởi nCoV trong buổi livestream hàng ngày từ nơi ở của mình.
"Đây là hoàn cảnh kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua, những hạn chế này tương tự như thời chiến tranh", Lydia Carelli, thực tập sinh 26 tuổi tại Tòa án tối cao Italy ở Rome, nói. Cô cho biết muốn trở về nhà ở Naples, thành phố cách Rome hai giờ lái xe về phía Nam, nhưng không muốn mang theo bất kỳ rủi ro nào cho quê hương trong trường hợp cô đã tiếp xúc với virus.
"Mọi người cần phải làm phần việc của mình. Tôi nghĩ những điều này là cần thiết, mọi người cần tuân theo lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus. Khi chúng ta kết thúc thời kỳ phong tỏa này, chúng ta thực sự cần phải nghĩ lại về lối sống của mình", Carelli nói.
Adrian Toll, một du khách Anh đang du lịch ở Rome, chia sẻ: "Tất cả quảng trường, nhà hàng vắng vẻ, không có ai xung quanh. Tôi cảm thấy người Italy thực sự đang vật lộn với dịch bệnh".
Cảnh sát xuất hiện khắp nơi để tránh trường hợp một số người tụ tập khi đến siêu thị, nơi vẫn mở cửa cho nhu cầu mua sắm thực phẩm hàng ngày. Ứng dụng giao đồ ăn Deliveryoo đã gửi tin nhắn tới những người đã đăng ký dịch vụ với tiêu đề "hãy ở nhà, Deliveryoo vẫn hoạt động".
Bà Filomena Gasparri, 82 tuổi, sống ở vùng núi Abruzzo, phía đông Rome, nói rằng mọi người đều cảm thấy căng thẳng. "Tôi đã sống trong Thế chiến II, khi còn là một cô gái, nhưng tình huống này thực sự gây sốc, vì tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế. Tôi lo lắng vì không biết khi nào điều này sẽ kết thúc. Bạn không được tự do làm bất cứ điều gì muốn, bạn cảm thấy như một người ẩn dật", bà nói.
Chồng bà, ông Emidio, 86 tuổi, lại cho rằng việc áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc là cần thiết, bao gồm đóng cửa khu nghỉ mát trượt tuyết ở thị trấn Rivisondoli, nơi họ đang sinh sống.
"Thật tốt khi chính phủ đóng cửa khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vì nó trở nên hỗn loạn. Phần lớn mọi người hành động không đúng đắn. Họ tìm kiếm nơi trú ẩn ở đây, vì nghĩ rằng nCoV sẽ không bao giờ đến vùng núi", ông Emidio nói. "Một số người trẻ cho rằng họ sẽ ổn, đây chỉ là căn bệnh của những người già, nhưng sự thật không phải như vậy".
Ông Emidio dự đoán dịch bệnh sẽ hoành hoành nếu người dân vẫn tiếp tục thói quen "ôm, hôn và sống như thể không có chuyện gì xảy ra".
Italy đã xác nhận 12.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 800 người tử vong, đứng thứ 2 thế giới sau ổ dịch Trung Quốc. Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố trong cuộc họp báo tối 9/3, rằng "vùng đỏ" (vùng chịu ảnh hưởng nặng của Covid-19) đang mở rộng từ phía bắc đến toàn bộ đất nước.
Ở miền bắc Italy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Lombardy đã phải vật lột để chiến đấu với Covid-19. Ông Antonio Pesenti, điều phối viên chăm sóc sức khỏe khu vực, cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe của miền bắc đang trên bờ sụp đổ.
Trên khắp Italy, nhiều người lo ngại Covid-19 sẽ lây lan xuống phía nam, nơi có cơ sở vật chất yếu kém hơn. Alex Roggero, một nhiếp ảnh gia đang mắc kẹt ở Sestri Levante, miền bắc Italy, nói: "Châu Âu chưa chuẩn bị... Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp hà khắc mà Trung Quốc đã làm. Việc phong tỏa toàn quốc khiến nhiều người hoang mang và cho rằng số ca nhiễm còn cao hơn số công bố của chính quyền".
Các chủ doanh nghiệp thì chật vật tìm cách tuân thủ yêu cầu của chính phủ về khoảng cách tối thiểu 1 m giữa những người ở nơi công cộng. Biagio Manca, 25 tuổi, nhân viên phục vụ ở Rome, đã di chuyển các bàn cách nhau 1 m, nhưng rất ít khách đến nhà hàng. Và chỉ hai ngày sau, hôm 12/3, giới chức Italy lại thắt chặt thêm lệnh phong tỏa buộc nhà hàng phải đóng cửa. Nỗ lực vớt vát doanh số kinh doanh của Manca đã trở nên bất khả thi.
Sơn Nam (Theo CNN)