Hiện giờ topic này trở thành một cái “sàn giao dịch” được dân trong giới chat sex lui tới thường xuyên.
Diễn đàn hoạt động khá ồn ào, từng bị “tường lửa” chặn không cho truy cập từ Việt Nam. Nhưng chỉ ít lâu sau người điều hành ở nước ngoài đã đăng ký một tên miền (domain) khác để qua mặt tường lửa. Và mỗi khi họ thay đổi địa chỉ, các thành viên lại nhận được chỉ dẫn thông báo qua email và thế là cuộc rượt đuổi giữa tường lửa và sex lại tiếp diễn.
Ngẫu hứng "khoe của". |
Nguồn phim ảnh được đưa lên WebcamX chủ yếu do các thành viên thu thập trong quá trình chat webcam bằng Yahoo! Messenger (YM) và Paltalk. Đêm đêm giới săn lùng sexcam lùng sục trên các chatroom tìm các cô gái sexchat, rồi chụp lại ảnh từ webcam hay ghi thành phim rồi tung lên diễn đàn để khoe khoang thành tích.
Đa số hình ảnh này đều từ những màn “khoe hàng” từ phòng chat VIP của các cô gái mại dâm tìm khách qua Internet, một số khác là các hình ảnh chat cá nhân, những bộ phim được “diễn” từ nhà riêng, khách sạn của những cô gái “chịu chơi” có tiếng và không có tiếng, chủ động hoặc không chủ động…
YM là công cụ chat rất phổ biến và dành cho mọi giới. Chỉ cần máy tính có gắn webcam và một phòng chat tương đối kín đáo (dạng phòng chat VIP riêng biệt ở các dịch vụ Internet cao cấp) là các cô gái chuyên sexchat có thể thoải mái hoạt động.
Có cô thuộc hạng “bèo” còn bạo dạn đến mức ra dịch vụ công cộng (giá rẻ hơn phòng VIP) ngồi vào góc hơi khuất một chút là đã thoải mái vạch áo khoe ngực qua webcam. Trong các hình ảnh được tung lên “sàn giao dịch”, không ít cái cho thấy cảnh phía sau lưng cô gái là một điểm dịch vụ net rất bình thường.
Đêm đêm các cô gái lên mạng, vào các chatroom đông người và bật webcam lên. Với những cái nick khá kêu như... hienlam, anh... cuaem, ...tinhbuon, ...phadoi, ...matnguoiyeu... và dấu hiệu có webcam bên cạnh nick, họ dễ dàng thu hút một lượng bạn chat đông đảo.
Với kinh nghiệm của mình, các cô sẽ lọc ra đâu là những “khách hàng tiềm năng” để cho xem “hàng” qua webcam. Một số sexchat dùng dịch vụ chat của Paltalk, được các cô gái “chịu chơi” cả trong nước lẫn Việt kiều dùng làm nơi tìm bạn tâm tình. Trong số này có những cô ghi rõ sở thích là tình dục.
Paltalk có nhiều dịch vụ, chatroom được dành riêng cho nhu cầu làm quen qua mạng, được phân loại rõ ràng nên cũng được giới chatsex chiếu cố rất kỹ. Chatroom ở đây cung cấp nguồn sexcam đáng kể cho các diễn đàn sex.
Theo Tuổi Trẻ, ngoài gái mại dâm, cũng có một ít các cô gái “chịu chơi” la cà vào chatroom và sẵn sàng “tình cho không biếu không” với các bạn chat hợp gu với họ. “Tập 2” của cuộc chat dạng này sẽ tiếp diễn ở một nhà trọ, khách sạn nào đó, rồi sáng ra mạnh ai nấy đi, sau này có đụng mặt thì cứ hát bài “gặp nhau làm ngơ”.
Trong cuộc chạy đua phát tán hàng nóng lên mạng cũng có trường hợp vì ác ý hoặc âm mưu riêng tư nào đó mà kẻ giấu mặt đã tung hàng giả và “rao” hàng tùm lum. Như phim về “ca sĩ hàng top”, những dân chơi "hoa độc" sau khi xem kỹ đã thừa nhận, đây là hàng dỏm với nhân vật chỉ “giông giống” cô ca sĩ và đoạn “diễn” là ghép vào...
Chỉ cần đăng ký làm thành viên bình thường để được cấp tên đăng nhập và mật khẩu là có thể gửi ý kiến, hình ảnh, phim... lên diễn đàn. Cũng do tính chất tự do như vậy nên nơi đây có không ít thông tin giật gân, tin đồn thất thiệt.
Lâu lâu trên mạng lại xuất hiện một dòng quảng cáo “rực lửa”: “Em đang khao khát, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu… xin liên hệ điện thoại di động...”. Vài ngày sau khổ chủ phải lên mạng hàng chục lần để “đính chính” thông tin vì không chịu được sự quấy rối, ngã giá của hàng trăm “khách hàng”.
Một số khác thì đưa hình sex của các nước châu Á lên rồi ghi là “em ở VN”... Cứ sau mỗi “quả lừa” như vậy trên diễn đàn lại rộ lên tiếng... chửi thề, thóa mạ loạn xạ như một cái chợ! Ngôn ngữ dùng trên diễn đàn này cũng rất ư là chợ búa và dung tục, pha trộn tiếng Anh, tiếng Việt.
Trên diễn đàn cũng có đủ dạng thành viên, từ cấp độ mới tập tễnh làm quen với chatsex liên tục kêu gào “nhờ mấy bro (huynh, viết tắt từ chữ brother trong tiếng Anh) chỉ giáo em mấy chiêu” đến các “đại cao thủ” như XD, DC chuyên cung cấp hình ảnh mới, được các thành viên khác khen ngợi tâng bốc tận mây xanh.
Một số hình ảnh được kẻ tung lên mạng quảng cáo rùm beng là “con nhà lành đang cần tiền đóng học phí” đã làm khủng hoảng tinh thần những cô gái tuổi mới lớn, khi mà tấm ảnh của họ bị một kẻ “tà đạo” nào đó chế biến bằng kỹ xảo rồi tung lên mạng...
Một bà mẹ kể: “Con tôi mới học lớp 11, kể từ cái ngày nó bị ai đó tung lên mạng với tấm ảnh không một manh vải ghi rõ tên trường, tên lớp, nó đã suy sụp, bỏ học cả tuần liền. Tôi biết con tôi không thể nào như vậy được nhưng không cách nào “tháo” cái ảnh đó xuống, thời buổi gì thật quái quỷ”.
Thậm chí một cô nhân viên cao cấp của một đơn vị liên doanh đã khóc ròng mấy hôm vì có ai đó đã gắn “mắt thần” trong nhà tắm, quay cảnh cô đang đi vệ sinh và tung lên mạng, cô đi tới đâu là nhân viên dưới quyền bụm miệng cười mà chẳng thể làm gì!
“Bây giờ đi đâu cũng không cảm thấy an toàn ngoài nhà riêng của mình…”, Trang, một nữ doanh nhân trẻ, đã thốt lên như thế khi kể về sự cố của người bạn gái: cô có người yêu là một doanh nhân người nước ngoài, con người tưởng chừng đạo mạo này đưa cô về căn hộ cao cấp của anh ta để “tâm sự”.
Chuyện phòng the tưởng chỉ hai người, nào ngờ người yêu cô bố trí camera khắp phòng và truyền sang phòng bên cạnh, nơi có hàng chục gã bạn bè của hắn vừa nhậu vừa dán mắt vào màn hình plasma 43 inch. Cô bạn của Trang biết được chuyện này khi một người bạn cùng cơ quan nhận được một VCD quay trọn bộ 30 phút mà cô là một trong hai diễn viên chính! Cô đang hồi hộp từng giờ, từng ngày vì không biết khi nào nó được phát tán lên mạng.
Vào truy cập mạng vn…, một websex khá "bầy hầy", người truy cập dễ dàng nhận ra hàng loạt ảnh được tung lên mạng mà “diễn viên” không hề hay biết, đó là những nạn nhân thực thụ, có thể là bạn trai, người quen hoặc một người không hề quen biết quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ độc ác.
Nhưng cũng không ít bức ảnh được chụp ở những góc độ rõ ràng người được chụp biết rõ chuyện mình làm, như cảnh một cô nữ sinh (theo lời tự giới thiệu trên mạng) đang đứng bên một chiếc xe gắn máy giữa núi rừng phía Bắc mà khoe cặp “núi đôi”. Hay một “cô bé xinh xinh” còn kèm bên bức ảnh sex 100% của mình là bức ảnh đang mặc bộ đồ học quân sự như để chứng minh: “Em là con gái nhà lành nè, sinh viên thiệt đó nha!”.
Rõ ràng nguồn cung cấp “hàng” cho các websex hiện nay không chỉ là những trò “đánh lén”, “bán đứng” người thân, người yêu hay “trò chơi” của một số người bệnh hoạn, mà không loại trừ có người vừa sắm vai diễn viên lại kiêm đạo diễn chính rồi cố tình tung hình ảnh khỏa thân của mình lên mạng với mục đích kiếm tiền, kiếm tình, thậm chí kiếm danh hay đơn giản chỉ là “tốt khoe, xấu che”...