Tôi cùng một người bạn rủ nhau thuê xe chạy tuốt lên Lạng Sơn làm một chuyến shopping bình dân. Đang bơ vơ ở bãi đỗ xe, cậu bạn "dại miệng" nói bâng quơ: "Mua được đôi kiếm treo ở nhà thì hay". Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, chân đi dép tông tiến đến, ghé vào tai chúng tôi nói thầm: "Có muốn mua thì đi!".
|
Ai biết người ta dùng những chiếc kiếm như thế này vào việc gì |
Chưa tới 5 phút đi bộ, chúng tôi đã đứng trước căn nhà cấp 4, một dạng ki-ốt cho thuê làm nơi chứa hàng. Tất cả cửa chính, cửa sổ đều đóng im ỉm, xung quanh vắng lặng, người đàn ông áo đen thì thụt nói chuyện với một người đàn ông khác, hình như có nhiệm vụ cầm chìa khoá. Chưa kịp định thần, chúng tôi đã bị lôi tuột vào trong. Cơ man nào là gươm kiếm, ngắn dài, dày mỏng, chạm trổ hay sáng bóng... tất cả để trong những bao tải nơi góc nhà.
Vừa cho xem hàng, người áo đen vừa kể lể: "Người Hà Nội lên đây mua nhiều lắm. Chủ yếu là mua để trưng bày cho đẹp. Đây, loại này bán chạy nhất". Anh ta chỉ vào một đôi kiếm dài khoảng 60cm, lưỡi sắc ngọt, chuôi trạm hình rồng cuốn. Giá đưa ra là 400.000 đồng, sau một hồi mặc cả giảm còn 150.000 đồng. "Giá cuối đấy!", vừa gói ghém kỹ càng, anh áo đen vừa kẻ cả. Tôi băn khoăn: "Cầm đôi gươm dài thế này, nhỡ công an...". "Ôi dào, sợ thì mua cái ô đen, nhét kiếm vào trong là yên tâm. Người ta toàn thế cả. Có mua ô không, đây cũng có luôn".
Cuối cùng thì chúng tôi cũng líu ríu cầm đôi kiếm bọc trong giấy xi-măng ra cất trong ô tô rồi tiếp tục dạo chợ. Lòng vẫn nơm nớp lo về đôi kiếm, nhưng mọi lo lắng đều là quá thừa. Trong cả chợ Tân Thanh lẫn Đông Kinh, hàng nào cũng có gươm kiếm bán công khai. Chủng loại không nhiều như trong căn nhà lúc trước, nhưng cũng đầy đủ, từ loại bé xíu giấu được trong người tới loại to dài treo tường. Giá cả lại "rẻ bèo". Ngay cạnh chỗ tôi đứng có hai cậu thanh niên hý hoáy xăm soi một đôi kiếm vẻ mãn nguyện.
Khi được hỏi tại sao bày bán công khai, bà bán hàng hồ hởi: "Ôi giời, có phải là vũ khí đâu mà sợ. Đồ trang trí đấy! Tôi bán từ lâu rồi có ai hỏi han gì đâu...".
Thiếu Anh