|
Lee Hyori tại Thượng Hải hôm cuối tháng 4. Ảnh: Soompi. |
Hôm cuối tháng 4, Lee Hyori tới Thượng Hải quay quảng cáo. Rất nhiều fan đã biết trước thông tin này và kéo nhau tới chờ người đẹp ở sân bay. Khi phát hiện ra cô ca sĩ của U go girl ở cửa nhập cảnh, rất nhiều người đã đồng thanh gọi tên cô để bày tỏ sự yêu mến.
Sự việc trở nên hỗn loạn khi mọi người muốn tiếp cận Lee Hyori và dồn cô vào một góc để chụp ảnh. Người đẹp và trợ lý phải "chạy trốn" ra bãi đậu xe, tuy nhiên chiếc xe họ đặt vẫn chưa đến đón. Sợ hãi, Lee Hyori mếu máo khóc. Một số người an ủi và hỏi người đẹp: "Unni, chị không sao chứ?", sau đó đề nghị mọi người không tiếp tục chụp hình. Mặc dù vậy, một số vẫn tiếp tục bấm máy cho tới tận khi xe ô tô của Lee Hyori tới giải vây cho cô.
![]() |
Người đẹp khiếp sợ vì quá nhiều người bám đuổi. Ảnh: Soompi. |
Theo Soom, trở về Hàn Quốc sau vụ lộn xộn ở sân bay, Lee Hyori bác bỏ chuyện mình khóc vì sợ. Cô cho biết: "Tôi chẳng khóc vì những tình huống như thế. Lúc đó mọi thứ rất lộn xộn và bất ngờ, tôi chỉ sốc và sợ hãi, nhưng thực sự tôi đã không khóc. Chuyến đi này, tôi cũng không thông báo gì nên không có nhờ cậy đến nhiều vệ sĩ. Mong rằng mọi người không ai bị thương và sớm được gặp lại các bạn Trung Quốc một lần nữa".
Nguyễn Hương