Tâm sự với báo giới, Lê Tư nói: "Bắt đầu đóng phim từ khi còn ở tuổi teen, tuổi thơ của tôi đã thiếu hụt rất nhiều điều so với bạn bè đồng trang lứa. Hy vọng rằng mai sau các con gái sẽ không đi theo con đường của mẹ và có thể tự tìm hướng đi cho chúng. Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của con mình, mong sao mọi người sẽ tôn trọng và cho chúng được thoải mái".
Lê Tư khi xuất viện hôm tuần trước. Ảnh: Sina. |
Việc đón nhận thiên chức mới mang đến cho Lê Tư những cảm xúc khó quên, cô nói về trách nhiệm của người mẹ với sự hào hứng: "Tôi sẽ cho các con sự tự do, nhưng không bao giờ để con làm những gì chúng thích khi chúng còn nhỏ. Việc quan trọng nhất với bọn trẻ là học, chúng cần phải học đại học trước khi có lựa chọn tiếp theo". Người đẹp cũng không quên tâm sự những cảm xúc khi đón con từ tay bác sĩ đỡ đẻ: "Đó là khoảnh khắc không thể quên, giống như là Thượng đế mang hai món quà vô giá đến tặng tôi. Cho đến giờ, nghĩ lại điều đó, tôi vẫn rất xúc động".
Theo CNA, Lê Tư sinh hai công chúa vào tối 24/7, bé gái đầu khá khỏe mạnh và đã được bố mẹ đưa về nhà, trong khi bé thứ hai vẫn phải nằm viện do cân nặng chưa đủ tiêu chuẩn. Cô tiết lộ, bé lớn có vẻ "khá dịu dàng và ngoan ngoãn", trong khi cô em "nghịch ngợm và hiếu động".
Liệu Lê Tư có trở lại với công việc trong làng giải trí sau khi sinh con? "Tôi không hứng thú với điều đó. Tôi muốn làm một người mẹ bình thường, thực sự thì công việc của làng giải trí khiến tôi đã mệt mỏi rồi", cô nói.
Nguyễn Hương