Tờ Sohu, hôm nay 13/10 cho hay, trong thời gian quốc khánh Trung Quốc, vợ chồng Lê Minh và Lạc Cơ Nhi tranh thủ nghỉ ngơi gặp gỡ bạn bè. Hôm đó, vợ chồng nam tài tử Hong Kong cùng Quan Triệu Xương, Lôi Tụng Đức, những người bạn lâu năm hẹn nhau ăn cơm tại một nhà hàng. Sau khi uống rượu, thiên vương làng nhạc đã phải ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau.
|
|
|
Vợ chồng thiên vương Lê Minh, siêu mẫu Lạc Cơ Nhi. Ảnh: Baidu |
Hai giờ chiều, khi vợ chồng Lê Minh trên đường trở về cùng bạn bè thì phía trước một xe tải mất lái đâm phải một chiếc xe điện. Người lái chiếc xe điện ngay lập tức ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay lúc đó, Quan Triệu Xương, vốn là một tay đua đã dừng xe chạy xuống giúp đỡ, gọi xe cấp cứu. Sau đó, lái xe của thiên vương cũng được lệnh xuống xe tìm hiểu tình hình đồng thời liên tục “báo cáo” với ông bà chủ ở trên xe.
Trong khi tất cả mọi người đang lo lắng cho tình hình của người bị nạn thì vợ chồng của thiên vương vẫn ngồi ung dung trên xe và nhất định không chịu bước xuống. Sau khi ngó đầu qua cửa xe nhìn ngó một hồi, nam tài tử thu mình vào trong xe và dựa đầu vào người vợ để nghỉ ngơi. Sau nửa tiếng đồng hồ khi Quan Triệu Xương gọi được xe cứu thương đến mọi việc mới giải quyết xong và vợ chồng Lê Minh, Lạc Cơ Nhi ung dung rời đi.
![]() |
|
Báo chí Hong Kong đưa tin về việc vợ chồng Lê Minh bàng quan trước tai nạn. Ảnh: Xkb.com.cn |
Thái độ bàng quan của hai vợ chồng nam tài tử đã bị báo chí Hong Kong lên án kịch liệt. Một tờ báo còn viết: “Cùng là bạn bè nhưng Quan Triệu Xương thấy nạn thì lo lắng trong khi Lê Minh thì dường như việc đó chẳng liên quan gì đến mình. Rõ là phẩm cách xa nhau một trời một vực”.
Đây không phải là lần đầu tiên thiên vương Hong Kong tỏ thái độ bàng quan trong những trường hợp giúp đỡ người bị nạn. Vào năm 2002, một nữ tiếp viên hàng không tiết lộ nam tài tử đã tử chối hoạt động quyên tiền từ thiện trên máy bay mặc dù khi đó, anh đang đảm nhiệm vai trò đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.
Đinh Minh

