Cụ thể, tháng 3/2004, chị Lưu Thị Ánh Loan và ông Lưu Văn Vàng (ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đến nhờ Quốc “chạy chọt” để TAND tối cao hủy án phúc thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt em chị Loan là Lưu Thành Anh Quốc 12 tháng tù giam. Đồng thời, sẽ công nhận bản án sơ thẩm của tòa thị xã Tây Ninh đã tuyên là 18 tháng tù treo. Thù lao cho phi vụ này là 110 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận 100 triệu đồng của thân chủ, Quốc chỉ viết đơn gửi lên VKSND tối cao đề nghị giám đốc thẩm lại vụ án và… ngồi chờ kết quả.
Một nạn nhân khác là ông Mai Viết Đa cũng bị Quốc “vét” mất 300 triệu đồng khi đến nhờ Quốc giúp đỡ vì bị TAND tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xử thua trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế với bà Mai Thị Hiệp. Quốc ra giá 300 triệu đồng để được TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm và cuối cùng là đạt được một bản án không công nhận việc thừa kế của bà Mai Thị Hiệp. Thế nhưng, sau khi cầm được tiền, Quốc cũng chỉ làm một việc là viết đơn kèm theo hồ sơ vụ kiện gửi đến cơ quan tố tụng cấp cao đề nghị được kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm rồi thông báo cho thân chủ cứ yên tâm ngồi đợi tin vui.
“Tiếng tăm” về luật sư Lê Bảo Quốc có thể xin được giám đốc thẩm các vụ án, vang xa khiến nhiều người tin tưởng thường tìm đến Quốc để nhờ vả, như “cửa ngõ” cuối cùng. Vì vậy, với chiêu bài trên, Quốc đã chiếm đoạt của rất nhiều người với những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu.
Ngoài ra, cùng với những lời hứa hão ngọt ngào về khả năng “chạy án”, Quốc còn “trúng mánh” trong rất nhiều phi vụ khác.
Chẳng hạn, trường hợp của chị Phan Ngọc Thúy, ngụ Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Do muốn ly hôn với chồng nên tìm gặp Quốc nhờ tư vấn soạn thảo đơn từ, bảo vệ quyền lợi cho chị. Với yêu cầu tài sản phải được chia đôi và được nuôi cả hai đứa con. Lê Bảo Quốc ra giá 180 triệu đồng. Được Quốc tạo niềm tin ghi nhận lời cam kết phía sau bản hợp đồng là sẽ trả lại tiền nếu không thực hiện được yêu cầu, chị Thúy ký hợp đồng dịch vụ và đưa trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Quốc đã không thực hiện bất cứ một việc gì cho thân chủ của mình, thậm chí đến ngày mở phiên tòa, Quốc cũng lặn mất tăm.
Trong một vụ khác, Quốc ký hợp đồng nhận bào chữa cho Đỗ Văn Xuân, ngụ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh với hứa hẹn sẽ được trắng án với giá 250 triệu. Sau nhiều lần năn nỉ, Quốc "thương tình" giảm xuống cho còn 200 triệu chẵn. Tuy nhiên, do hành vi phạm tội của bị cáo Xuân có phần hạn chế và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên tòa cho hưởng án treo. Biết bị lừa, ông Xuân nhiều lần điện thoại và tìm đến để đòi lại tiền nhưng văn phòng luật đã "biến mất".
Đến giờ, luật sư Lê Bảo Quốc đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng gần 20 người. Tuy nhiên, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm những mánh khóe và những phi vụ lừa đảo khác của Lê Bảo Quốc. Trước đó, Lê Bảo Quốc đã bị khởi tố về các tội danh đưa hối lộ, trốn khỏi nơi giam giữ, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước.
(Theo VnExpress)