![]() |
|
"Thày giáo" Trần Ngọc Ngạn. |
Ngạn quê gốc tại thôn Quảng Trị, xã Thái Sơn, Kim Môn, Hải Dương và thường trú tại số nhà 10 Suối Lức 2, xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Ngạn là con lớn trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ là các cán bộ quân đội đã về hưu và đang tạm trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Vợ Ngạn đang công tác tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Ngạn từng là lái xe trong một đơn vị quân đội và được cử đi học hai năm tại Liên Xô (cũ).
Năm 1997, Ngạn giả danh sĩ quan quân đội để đi lừa đảo và bị công an TP HCM bắt, bị xử phạt hai năm rưỡi tù.
Tháng 11/2005, Ngạn được anh Thương, giáo viên trường chính trị Bình Phước giới thiệu vào dạy tại trường Trung học dân lập Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Theo lời kể của các học sinh, “thầy” Ngạn không hề có chút nghiệp vụ sư phạm nào. Đến lớp, Ngạn chỉ bày vẽ hát hò, kể chuyện và hứa chắc chắn rằng sẽ cho các em học sinh đủ điểm lên lớp. Đặc biệt, Ngạn luôn chú ý đến những học sinh có điều kiện về kinh tế.
Việc Ngạn quan tâm đến em Nguyễn Tiến Sĩ (thôn 2, Long Hưng, Phước Long) là một ví dụ. Sau khi tạo lòng tin đối với Sĩ, Ngạn liền nói em dẫn về nhà và hùng hồn tuyên bố Sĩ là đệ tử của mình. Để củng cố thêm niềm tin, Ngạn xin nhận bố mẹ Sĩ là anh trai, chị gái. Kẻ này tự nhận mình là trung tá quân đội và đang cần tiền để mua một miếng đất do cấp trên cấp. Vì quá tin tưởng vào thầy giáo của con mình, bố mẹ Sĩ chạy vạy 20 triệu đồng cho Ngạn mượn.
Tiếp tục mang danh thầy giáo, Ngạn gặp và tìm cách lừa đảo chị X.(Phú Giáo, Bình Dương). Chị này quê ở Thanh Hóa, đã có một đời chồng và 2 đứa con. Sau đó, do lục đục, hai vợ chồng chia tay nhau và chị mang đứa con út vào Phú Giáo lập nghiệp, xây dựng cơ ngơi hơn 1 tỷ đồng.
Ngạn nhờ người quen mai mối với chị X. và nói rằng mình bận học hành nên vẫn chưa có vợ. Sau khi xác minh, chị X. đồng ý tiến tới hôn nhân. Lúc này, Ngạn lại giở “chiêu” cũ: Cần số tiền lớn để đi mua đất. Chị X. không ngần ngại trao 20 triệu đồng và các khoản chi phí khác lên gần 70 triệu đồng để Ngạn đi “ngoại giao”. Ngạn lại ôm tiền cao chạy xa bay.
Trong lúc đang quan hệ với chị X., Ngạn còn lừa luôn 2 phụ nữ khác. Một là chị V. (xã Bom Bo, Bù Đăng) và cô P. xem bói (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài).
Những người này đều bị Ngạn lừa tình và tiền rồi sau đó bỏ trốn. Bi đát hơn, chị V. còn bỏ chồng để chạy theo Ngạn và cung cấp xe cộ, áo quần, tiền bạc cho Ngạn sử dụng.
Tổng cộng, Ngạn đã lừa các nạn nhân khoảng 300 triệu đồng.
(Theo Tiền Phong)
