Đây có phải là một điều gì đó nghiêm trọng? Đừng nói một ai đó là nghờ nghệch khi họ không thể hiểu tại sao phụ nữ đã kết hôn lại phải đeo “bao” cho chồng của mình. Liệu có phải tất cả những người phụ nữ lấy chồng rồi đều không cần đến “áo mưa”.
Khi đề cập đến số liệu này với một phụ nữ, cô ấy đáp lại: “Tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã được 10 năm cùng 3 đứa con khỏe mạnh. Liệu tôi nên gợi ý với chồng mình như thế nào khi muốn anh ấy dùng bao cao su. Không lẽ tôi nên mua một gói và nói với anh ấy “Chúng ta hãy dùng những thứ này đi”.
Đúng lúc đó, anh chồng của cô ấy đi tới (vô tình nghe được câu chuyện này), không ngại ngần, anh ta nói: “Lý do duy nhất em bảo anh dùng bao cao su là vì em không tin anh”.
Cô ấy nói: “Điều đó không có nghĩa là em không tin tưởng anh, mà nó chỉ là…”.
Cô ấy đã không biết mình nói cái gì.
Chuyện gì đang diễn ra trên thế giới này? Niềm tin, đạo đức và luân lý ở đâu? Liệu chúng ta có cần phải cẩn trọng đến thế khi ở trong chính ngôi nhà mình hay không hay đây là do xã hội đang khiến chúng ta thêm hoang tưởng.
Tôi nghĩ việc dùng bao cao su hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lòng tin của với bạn tình, mối quan hệ kiểu gì nếu không có lòng tin
Chi Anh