Ông Wiston Fernandez. Ảnh: INS |
Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của nạn nhân là ông Winston Fernandez, 69 tuổi, ở Epsom, hạt Surrey (Anh) hồi tháng 1 năm nay. Tại phiên tòa xét xử hôm qua, bị cáo Natalia Woolley, 38 tuổi, được cho là đã liên tục đấm đá, giẫm chân lên người ông Fernandez trong một lần đến nhà ông này để "phục vụ".
Mirror đưa tin sau khi hành hung nạn nhân, lúc đó đang trong tình trạng say rượu, Natalia bỏ mặc ông Fernandez nằm trên giường rồi bỏ trốn. Thi thể đang phân hủy của ông được phát hiện gần một tháng sau đó. Công tố viên William Saunders cho biết ả gái gọi này còn cắt đường dây điện thoại để cho ông Fernandez không thể cầu cứu ai rồi mới bỏ đi.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Fernandez đã bị đánh tới chết, bị gãy 17 chiếc xương sườn và 2 xương cổ. Ông Saunders cho rằng chính "một cú đá hay giậm chân lên cổ có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó".
Gái gọi Natalia Woolley. Ảnh: Tim Stewart/ News Limited |
Theo lời khai của bị cáo thì hôm vụ việc xảy ra, cô ta được ông Fernandez gọi đến để "phục vụ". Khi đến nơi, cô bị ông Fernandez khóa lại và yêu cầu cô phải thực hiện nhiều hành vi tình dục mà cô ta không muốn. Tuy nhiên công tố viên Saunders cho rằng lời khai đó không có cơ sở vì những vết thương trên cơ thể của nạn nhân là do những “đòn đánh rất mạnh” gây ra.
Cảnh sát cho biết vợ ông Fernandez qua đời vào năm 2000, còn hai đứa con trai thì ghẻ lạnh ông. Trong một bình luận trên mạng, ông có viết: "Tôi là một người đàn ông cô đơn, chỉ tìm thấy chút an ủi với những chai rượu".
Natalia Woolley, đến từ West Kensington, phía tây London, tự nhận mình là "người có khả năng quyến rũ mọi gã đàn ông và có sức hấp dẫn đến khó tín". Hiện tại, cô nàng này một mực phủ nhận tội danh giết người. Phiên tòa xét xử vẫn đang tiếp diễn.
Hướng Dương