Thông tin về cái chết của một lao động người Việt tại Hàn Quốc hiện được nhiều Facebooker chia sẻ trên mạng xã hội.
Fanpage Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đăng tải:
"Bạn: Nguyễn Huy Thắng
Sinh năm: 26/7/1983
Quê quán: Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương
Nơi làm việc: 경기도 시흥시
Hiện thi thể ở: 시흥경남병원
Vào tối ngày mùng 8/10 mọi người đi ngủ đến sáng thấy bạn dậy muộn, 3 người bạn cùng phòng gọi bạn dậy thì mới phát hiện ra bạn đã qua đời từ khi nào không hay. Sau đó các bạn đã gọi cấp cứu và công an. Qua khám nghiệm ban đầu thì các bác sĩ dự đoán bạn bị đột quỵ. Đến ngày mai công an sẽ tiến hành khám nghiệm cụ thể và sẽ có thông tin chính thức. Hiện thi thể bạn đang để tại bệnh viện 시흥강남병원.
Bạn ấy sang Hàn tháng 7 năm 2015 theo diện E7 đến nay được 1 năm 3 tháng. Để chạy đi theo E7, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi và cho đến nay bạn mới bước đầu trả được hết nợ để lo cho kinh tế gia đình. Những tưởng từ đây gia đình sẽ được nhờ cậy, kinh tế đi lên để lo cho cha mẹ và các con đi học đàng hoàng thì chuyện đau lòng xảy ra quá bất ngờ. Bạn ra đi bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. Đặc biệt cháu thứ hai mới được 1 tuổi vẫn còn chưa được biết mặt cha, chưa một lần được hưởng tình cha con. Gia đình biết tin rất đau buồn mà chưa biết làm sao với số tiền để đưa bạn về với quê hương (cũng vì kinh tế mà bạn đi làm xa quê hương, không may mất bên đất khách) .
Được sự nhờ cậy của gia đình, bè bạn Fanpage xin được kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả anh chị em cộng đồng. Mỗi người một chút thôi để có thể đưa bạn về quê hương, để các con có thể lần cuối được nhìn thấy mặt cha, gia đình thấy được người con, người chồng lần cuối".
Sau khi sự việc được đăng tải, đại đa số đều tỏ ra xót xa và gửi lời chia buồn trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình: “Cùng cảnh vì miếng cơm manh áo mà phải xa quê xa gia đình sống nơi đất khách xa lạ nên mỗi lần nghe tin có người xấu số bên nay là lòng lại thấy đau thắt, khóe mắt cay cay. Cuộc đời này khó ai nói trước được điều gì nhất là về sinh - tử. Cuộc đời như cát bụi, mong sao hương hồn anh sớm trở về với đất mẹ", Lee Hiếu bình luận.
Một người quen của nạn nhân cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột này: "Cách đây 2 tuần anh em mình còn gặp nhau mà. Sao anh lại ra đi đột ngột vậy? Một người hiền lành, tốt tính. Bước chân sang đất Hàn luôn chịu khó làm ăn kiếm tiền để gửi về lo cho gia đình. Không chơi bời sa đọa gì. Sao ông trời lại bất công vậy?", Linh Dang.
Sự việc đã được ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương xác minh. Gia đình anh Thắng có hoàn cảnh khó khăn, anh còn hai bố mẹ già và con nhỏ. Vợ anh Thắng vốn là giáo viên mầm non nhưng đã xin nghỉ để đi học tiếng Hàn, chuẩn bị sang lao động cùng chồng. Anh có hai con, hiện con trai đầu 3 tuổi, con thứ hai mới 1 tuổi, chưa biết mặt bố.
Thông qua những lượt chia sẻ, hiện các Facebooker vẫn đang tiếp tục kêu gọi quyên góp để giúp gia đình sớm đưa được thi thể của anh Huy Thắng về nước.
Maruko Chan