Bạn Đinh Thị Thu Trang chia sẻ, tôi và anh biết nhau từ lâu lắm rồi. Khi mà tôi còn là cô sinh viên ngơ ngác lắng nghe bài giảng của anh. Khi tôi bị anh cốc đầu vì ngó nghiêng trong lớp hay bị anh nhắc nhở vì cười ngẩn ngơ trong giờ học. Trên giảng đường, anh luôn thể hiện là một người thầy mẫu mực, rất uy nghiêm nhưng cũng không kém phần hài hước. Từ khi nào cái tác phong ấy đã choáng ngợp trong tâm trí của cô sinh viên thường mộng mơ như tôi.
Và đó sẽ mãi chỉ là tâm tư của cô học trò cho tới một ngày anh rủ tôi đi chụp ảnh cùng anh. Trong tiết trời cuối đông, khi rét buốt có thể xuyên thấu từ da thịt vào tim gan, bên cạnh tôi anh nói: “Lạnh thì cho tay vào túi áo anh cho ấm”. Niềm hạnh phúc như vỡ òa. Hóa ra anh đã có tình cảm với tôi từ lâu, nhưng chờ đến tận khi tôi sắp ra trường rồi mới thổ lộ. Kể từ đó chúng tôi luôn bên nhau và cùng sưởi ấm cho nhau.
Anh rất thích chụp ảnh. Anh thường lai tôi bằng xe máy vi vu mọi nơi và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp. Anh thích những vẻ đẹp tự nhiên, thích những bông hoa nhỏ xinh, những búp non mới nhú. Và từ khi nào anh đã nuôi dưỡng tình yêu đó trong tôi.
Khi thực hiện bộ ảnh cưới này cả hai chúng tôi đều hướng tới những hình ảnh nhẹ nhàng, chân thực, tự nhiên. Anh thường trêu đùa bảo rằng để ảnh gốc không sau này các con xem ảnh lại hỏi bố mẹ người trong ảnh là ai. Còn tôi thì thực sự hạnh phúc khi nghĩ tới cảnh các con mình vui thích nhìn ảnh cưới và đọc chuyện tình yêu của bố mẹ chúng.

















>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.