Điểm xuất phát là cảng Nha Trang và hành trình là dọc theo bờ biển Nha Trang đến cầu Trần Phú. Tàu được thiết kế 2 khoang với công năng rất riêng biệt, khoang trên được dành cho những du khách thích sự tĩnh lặng, thư giãn, khoang dưới có sức chứa khoảng 60 người và 1 sân khấu nhỏ. Tại đây, du khách được hoà mình vào không khí sinh hoạt cộng đồng hết sức hào hứng, trong đó có ban nhạc sống và ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng sẵn sàng phục vụ tất cả các bài hát mà khách yêu cầu.
Thật khó diễn đạt hết cảm xúc khi được ngắm thành phố Nha Trang về đêm từ biển, tất cả trở nên lạ lẫm, đầy sức lôi cuốn ngay cả với khách địa phương. Vừa thả hồn theo những lời thì thầm của sóng và gió, đắm mình trong những bản tình ca vượt thời gian, du khách vừa thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị của biển. Sau khi được thoả sức ca hát, nhảy múa hoặc đắm mình trong không khí trong lành của biển về đêm, du khách sẽ được lót dạ bằng những nồi cháo hoặc xúp hải sản nóng hổi để tăng thêm sự sảng khoái.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)