- Cảm xúc của chị ra sao khi lọt Top 5 đề cử 'Hot Mom của năm' tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2023?
- Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình được đề cử một lần nữa, sau khi giành giải ở hạng mục Ngôi sao Phim ảnh cách đây 5 năm. Lần đầu được báo đề cử, tôi đang mang bầu bé Lina và lần này, tôi cũng đang mang bầu. Đó là một cái duyên trong hành trình làm mẹ của tôi.
- Chị từng gọi mình là bà mẹ nghị lực và kiên cường khi vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành vai diễn trong lúc mang thai bé Lina. Ở lần mang bầu thứ hai, trải nghiệm của chị khác thế nào?
- Tôi phát hiện mình mang thai ở giai đoạn cuối của dự án Gia đình mình vui bất thình lình, khi ốm nghén rất nặng. Mỗi buổi sáng chở tôi đến phim trường, chồng đều bảo: "Em không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng này, trông em không thể làm được gì". Thế nhưng, vì trách nhiệm với những gì đã cam kết nên tôi cố gắng hết sức. Khi biết tin vui, tôi rất mừng nhưng muốn chờ khoảng 2-3 tháng mới nói với mọi người, cứ cố làm việc như bình thường. Đã có lúc mọi người không hiểu sao trông tôi lạnh lùng, mệt mỏi đến thế. Đến những ngày quay cuối, tôi mới nói để đoàn phim biết và thông cảm với mình.
Tôi muốn có bầu em bé thứ hai từ hai năm trước, tháng nào cũng mong ngóng tin vui nên từng chần chừ với một số dự án. Tôi suýt bỏ lỡ bộ phim Tết ở làng Địa Ngục vì sợ nếu có bầu trong lúc quay phim thì không đảm bảo sức khỏe. Gần tới ngày phim bấm máy, tôi mới chủ động nhắn cho đạo diễn: "Em chưa bầu. Anh có mời em nữa không?". Sau đó, tôi quay phim xen kẽ với Gia đình mình vui bất thình lình. May mắn là khi Tết ở làng Địa Ngục vừa xong thì tin vui tới. Đạo diễn Trần Hữu Tấn nói phải có cái duyên rất đặc biệt thì hai anh em mới làm được với nhau như thế. Tôi rất hạnh phúc vì vai Thập Nương của mình trong phim không xuất hiện quá nhiều nhưng vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
- Vài năm nay, chị liên tục xuất hiện trong nhiều dự án, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Động lực nào khiến chị chăm chỉ làm việc thay vì tạm gác sự nghiệp để nuôi con như một số nữ nghệ sĩ khác?
- Tôi từ bé đã năng động, thích làm nhiều thứ cùng lúc. Thời phổ thông, tôi xin học thêm múa và tham gia các hoạt động từ thiện. Thời đại học, tôi cũng học hai trường một lúc rồi học thêm khiêu vũ, làm từ thiện. Tôi tìm thấy năng lượng và niềm vui khi làm nhiều việc cùng lúc, không muốn bỏ lỡ thời gian cho những gì mình làm được.
Lần đầu mang thai, tôi có lúc trầm cảm nhẹ vì ở nhà không làm gì cả, rảnh rỗi khiến tôi có cảm giác vô dụng, chán nản. Tôi nghĩ phụ nữ nuôi con là điều tuyệt vời nhưng như thế là chưa đủ. Ai cũng muốn tạo ra điều gì đó của riêng mình, đóng góp cho xã hội, thể hiện giá trị của bản thân và nhận thành quả ở bên ngoài.
Tôi yêu công việc diễn xuất, yêu sự nghiệp của mình đồng thời cũng muốn là người mẹ tốt nhất có thể với con. Tôi biết làm được cả hai thứ đó không hề dễ dàng nhưng đó là cách tốt nhất để tôi cảm thấy hạnh phúc. Có những giai đoạn cực kỳ vất vả, xuống tinh thần, tôi mệt đến mức òa khóc, tưởng chừng như không thể làm gì nữa nhưng chỉ cần về nhà và nhìn thấy con, tôi lại thấy có động lực và khỏe khoắn trở lại. Nhìn lại hành trình của mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì bất kỳ điều gì cả.
- Nhiều bà mẹ nói họ cố gắng làm việc, có thành tựu để con tự hào về mình, còn chị thì sao?
- Tôi đi làm không phải vì muốn con tự hào về mình. Tôi cũng không có nhu cầu khoe với con những thành tựu trong sự nghiệp bởi quan niệm con tự hào vì những gì con thấy trực tiếp chứ không phải vì mẹ ở trên tivi hay gì khác. Tôi chấp nhận vất vả, đi làm vì yêu thích công việc, thích cảm giác khám phá bản thân, tạo ra giá trị cho mọi người, ví dụ làm phim là tạo ra sản phẩm tốt cho khán giả còn kinh doanh là tạo ra công việc cho nhân viên, dịch vụ tốt cho khách hàng. Khi làm những điều đó, tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Những kiến thức, trải nghiệm từ công việc khác nhau giúp tôi tốt hơn, toàn diện hơn trong vai trò làm mẹ. Nhìn con thân thiết, yêu quý, luôn tỏ ra chăm sóc và nghe lời mẹ, tôi biết mình đã đi đúng hướng.
Khi tôi quyết định theo đuổi cùng lúc ba công việc gồm làm mẹ, đóng phim và kinh doanh, chẳng có ai thấy đúng. Thế nhưng, tôi làm thế vì đi theo tiếng gọi của con tim, tin bản thân có thể làm được. Mỗi lần vượt qua giới hạn mới, tôi học được nhiều thứ và trở thành người tốt hơn trong hành trình nuôi dạy con. Nếu dành thời gian suy nghĩ, đắn đo quá nhiều về việc người ta nói gì hay nguy cơ thế nào, tôi sẽ chần chừ và chẳng làm được gì. Do đó, tôi chọn những việc mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc.
Tôi biết rằng dù chọn công việc gì, mình vẫn sẽ hoàn thành vai trò làm mẹ nên chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Cách dạy con của tôi là tạo ra nền tảng tốt nhất cho bé và tôi biết mình đúng khi nhìn sự phát triển mỗi ngày của bé, mối quan hệ với mẹ cũng như với mọi người xung quanh. Tôi đam mê, tự tin khi làm mẹ nên rất mong muốn có thể truyền cảm hứng nhiều hơn cho người mẹ khác.
- Chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống khi muốn làm tốt tất cả vai trò?
- Muốn làm nhiều thứ cùng lúc thì phải biết đâu là ưu tiên hàng đầu trong từng thời điểm. Khi đi quay, tôi coi nhân vật là hàng đầu còn về nhà thì tập trung hoàn toàn cho con. Những lúc chờ quay, tôi sẽ dành thời gian lo liệu việc kinh doanh. Trong lúc đang chơi với con mà có việc phải làm, tôi sẽ nói để con hiểu, thông cảm cho mình và chờ một chút rồi mẹ quay lại. Cách của tôi là chân thành, thành thật với những gì mình làm và tin rằng khi con cảm nhận được thì bé sẽ hiểu và tôn trọng công việc của mẹ.
Một điều quan trọng nữa là không quên chăm sóc bản thân. Nếu không ăn ngủ điều độ, luyện tập thể thao, bạn sẽ kiệt sức, tiều tụy nhanh lắm, không thể đảm đương được nhiều công việc đâu. Tôi luôn tự nhủ phải lạc quan, hiểu rõ bản thân để từ đó tin vào chính mình và không mất thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực. Tinh thần vui vẻ thì sức khỏe cũng tốt, từ đó giúp tôi làm được nhiều việc hơn.
- Trước khi nhận ra cách cân bằng đó, chị trải qua những khó khăn gì?
- Có những lúc tôi phải cấp cứu vì kiệt sức, sợ rằng mình gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng được nghỉ ngơi vài ngày là bình thường trở lại. Mỗi lúc kiệt quệ cả thể chất lẫn linh thần, tôi cảm giác mọi thứ sẽ nhanh ổn hơn khi hiểu lý do, thành thật với con và những người xung quanh. Mỗi lúc mệt quá, tôi sẽ nói với con để con thông cảm và tôn trọng cảm xúc của mình. Khi mệt, tôi tránh những việc khiến mình kiệt sức hơn và có khoảnh khắc chiều chuộng bản thân.
- Ông xã nói gì khi chị cùng lúc làm nhiều việc?
- Anh ấy không phải lúc nào cũng chấp nhận tôi làm cùng lúc nhiều thứ nhưng tôn trọng quyết định của vợ, sẵn sàng hỗ trợ khi tôi cần. Đó là may mắn của tôi. Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi là dưỡng thai và dành thời gian cho Lina, chăm sóc gia đình và chăm sóc bản thân bên cạnh kinh doanh. Tạm nghỉ đóng phim, tôi thi thoảng tham gia các sự kiện để cuộc sống thêm thú vị, nhiều màu sắc.
Lan Phương lọt top 5 đề cử Hot Mom, thuộc hệ thống giải thưởng Ngôi Sao của năm do báo Ngôi Sao bình chọn. Năm qua, cô gặt hái nhiều thành công với dự án truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng Địa Ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Khi mang bầu lần hai, cô vẫn nỗ lực hoàn thành chặng cuối của bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và các hoạt động quảng bá hai dự án còn lại.
Giải thưởng Ngôi Sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên do báo Ngôi Sao tổ chức bắt đầu từ 2012. Năm nay, thông qua chủ đề Unleashing, sự kiện Ngôi sao của năm 2023 tiếp tục ghi dấu và tôn vinh các nghệ sĩ đã không ngừng khám phá, phát triển và thể hiện tài năng của mình, góp phần khai phóng sự sáng tạo và đổi mới trong ngành giải trí.
Chương trình gồm 11 giải thưởng ở hai nhóm hạng mục: Nghệ thuật và Giải trí. Trong đó, "Nhân tố truyền cảm hứng" là điểm mới trong giải thưởng năm nay, được bình chọn và đánh giá 100% bởi hội đồng chuyên môn - những ngôi sao hàng đầu có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí. Nhóm hạng mục Giải trí gồm giải thưởng "Mỹ nhân của năm", "Cặp đôi của năm", "Hot kid", "Hot mom" được bình chọn bởi 60% của độc giả và 40% từ hội đồng chuyên môn.
Đêm trao giải Ngôi Sao của năm 2023 được tổ chức vào ngày 6/1/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM.