|
Lam Trường bên Hồ Ngọc Hà trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phúc Hưng. |
Sau một thời gian vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc trong nước, Lam Trường bất ngờ xuất hiện trong đêm Hồ Ngọc Hà - Tìm lại giấc mơ và để lại cho khán giả miền Bắc nhiều ấn tượng tốt đẹp. Có lẽ ngay cả chính anh Hai cũng phải ngạc nhiên trước những tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho anh, dù đêm nhạc còn có sự tham gia của nhiều nam ca sĩ trẻ điển trai khác như Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn, Tuấn Hưng.
Có mặt ở phần cuối chương trình với liên khúc Tình phai - Nỗi nhớ dịu êm, Lam Trường đã cùng Hồ Ngọc Hà biến sân khấu của trung tâm triển lãm Giảng Võ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gần 5000 khán giả không ngừng hò hét tên của cặp đôi này và đồng loạt đứng dậy để cùng hòa mình vào âm nhạc sôi động và sự nhiệt tình hết mức của hai ca sĩ.
Ảnh Hồ Ngọc Hà hết mình trong show diễn |
Trước đó, trong phần kết hợp cùng Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi song ca Yêu thương mong manh. Trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội, đôi tình nhân một thời hát và thể hiện tình cảm đong đầy như thuở họ còn là người yêu của nhau. Đây có thể xem là tiết mục hòa quyện và ăn ý nhất trong chương trình, và cũng là màn trình diễn đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Nam ca sĩ điển trai cũng được khán giả dành cho không ít tình cảm, khi biểu diễn rất sung bài hát trong album mới nhất Tình yêu phôi pha.
Bên cạnh hai người đồng nghiệp lâu năm, Hồ Ngọc Hà cũng có những phần kết hợp rất ăn ý với Cao Thái Sơn trong ca khúc Anh vẫn còn yêu hay Lặng thầm một tình yêu"với Thanh Bùi. Riêng với 4 chàng trai trong nhóm V.Music và cũng là những người em thân thiết, Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên song ca trước khán giả thủ đô, được người hâm mộ nhiệt tình ủng hộ.
Đêm nhạc Hồ Ngọc Hà - Tìm lại giấc mơ tại Hà Nội được bắt đầu từ khá sớm, 19h30 mở màn và gần như được giữ nguyên vẹn về nội dung so với chương trình tại TP HCM hơn một tuần trước đó. Phần một vẫn là những ca khúc hit của Hồ Ngọc Hà như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Thêm một lần vỡ tan... được hòa âm lại theo phong cách cổ điển với valse, tango... Phần hai được xem là phần đinh của chương trình, với loạt ca khúc rất sôi động như Thức tỉnh, Giấu nước mắt... giúp Hồ Ngọc Hà có cơ hội khoe khả năng vũ đạo gợi cảm và hấp dẫn.
|
Hồ Ngọc Hà biểu diễn rất sung trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phúc Hưng. |
Tối 8/1, do thay đổi thời tiết đột ngột, giọng hát của nữ ca sĩ có phần khàn đặc ở liên khúc mở màn. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, khi bắt nhịp được với tình cảm của người hâm mộ, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại phong độ và cống hiến hết mình cho khán giả một đêm nhạc tưng bừng và ngập tràn màu sắc. Ít ai biết, mới chỉ cách đó vài đồng hồ, trên sàn tập Hồ Ngọc Hà còn phải khoác lên mình đến 3-4 chiếc áo chống rét. Thế nhưng, khi đứng trước rừng khán giả đầy ắp, cô dường như quên hết mỏi mệt, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hát và quậy hết mình.
Một điều đáng khen ngợi dành cho Hồ Ngọc Hà là so với chính cô cách đây một năm, cũng tại sân khấu này, nữ ca sĩ đã có một bước tiến khá xa, không chỉ về danh tiếng mà còn cả về giọng hát và vũ đạo. Dù phải hát live gần 20 ca khúc, trong đó, hơn một nửa là những bài hát rất sôi động, bắt buộc cô phải vừa hát vừa nhảy, nhưng Hồ Ngọc Hà gần như không mắc phải những lỗi cơ bản như hụt hơi, trật nhịp... Có lẽ, đó cũng là lý do sau khi chương trình kết thúc, rất đông khán giả vẫn không chịu rời khỏi sân khấu, mà cố nán lại để được nhìn ngắm và gọi tên cô thay lời cảm ơn.
Sau đêm diễn đáng nhớ này, hôm nay 9/1, Hồ Ngọc Hà quay trở lại TP HCM để tiếp tục những dự án mới còn dang dở. Thời gian tới, nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ còn đem đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ.
Hàn Quốc Việt