Billy hỏi những người bạn mình theo họ thì Katie là người như thế nào. Tất cả đều trả lời rằng, họ không thích cô ấy cho lắm, rằng cô ta không phải người tốt. Vì thế, từ đó Billy không còn nghĩ đến Katie nữa. Billy cùng với đám bạn cuả mình theo Katie chọc ghẹo, và làm cho cô ấy cảm thấy thật buồn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vào một ngày, họ đã chọc ghẹo Katie suốt cả đoạn đường từ trường trở về nhà cô ấy. Khi bước vào nhà, Katie gục xuống nền nhà mà khóc nức nở. Cô đã yêu thầm Billy từ năm lớp ba đến bây giờ. Khi Billy về đến nhà, cậu ta cảm thấy thật xấu hổ trước những hành động mà mình đã làm với Katie. Vì thế, anh quyết định đến nhà Katie để nói lời xin lỗi và nói với cô rằng anh thật sự rất yêu cô.
Khi Billy đến nhà Katie, anh ta gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Billy mở cửa đi vào. Khi bước vào phòng khách, anh thấy Katie nằm chết trên sàn nhà. Cô ấy đã tự cắt cổ tay mình. Billy cảm thấy rất buồn và hối hận. Anh biết sự ngu ngốc cuả chính mình đã giết chết cô. Và bây giờ Billy không bao giờ có cơ hội để nói với Katie rằng anh yêu cô biết chừng nào.
Đừng bao giờ để mất bất cứ điều gì đó rồi mới cảm thấy hối tiếc. Khi chúng ta yêu một ai đó thì ta hãy mạnh dạn nói cho họ biết tình cảm cuả mình, đừng để nó biến mất rồi mới thất hụt hẫng. Và đừng bao giờ làm theo lời cuả người khác mà hãy làm theo lời con tim mình mách bảo.
(Theo Mực Tím)