Tôi 29 tuổi, sống ở miền Tây và làm việc tại quê nhà, đang gặp vấn đề với mẹ. Khi thất nghiệp, tôi ở nhà khoảng 2 tháng để tìm việc khác và phụ mẹ nhưng mẹ luôn không hài lòng. Mẹ luôn nói tôi không bằng người khác. Tôi cảm thấy rất áp lực, mẹ nói người ta việc gì cũng làm được sao tôi không làm được gì. Tôi tự tin mình nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa cũng như những thứ khác tôi làm cũng rất tốt, mà chẳng hiểu sao vẫn không bao giờ vừa lòng mẹ.

Ảnh minh họa.
Mẹ nói sao con nhà hàng xóm đi làm về biết xây phụ cha mẹ còn tôi xây có bức tường cũng không xong. Sao người ta cũng bằng tuổi mà chăn nuôi, trồng trọt cũng làm được, tôi không được như thế. Hễ tôi làm việc gì mà không hoàn hảo mẹ đều nói sao không như người ta, càng cố gắng làm thì mẹ càng không hài lòng. Tôi cố gắng kiếm việc làm nhưng giờ cảm thấy mình quá tệ. Tôi nói được tiếng Anh, chuyên môn cũng tốt, đang học thêm tiếng Trung để kiếm thêm việc. Bản thân nấu ăn ngon, việc nhà cũng làm không tệ nhưng không bằng mẹ. Lúc nào tôi cũng bị nói này nọ suốt, không biết làm sao để vừa lòng mẹ. Mong được các bạn tư vấn.
Khánh
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.