Anh là người nước ngoài lớn hơn tôi gần 10 tuổi, chúng tôi gắn bó nhau qua công việc, tôi kính trọng và khâm phục anh ấy vì khả năng làm việc. Anh ấy quý mến tôi vì tôi chăm chỉ học hỏi và mang lại hiệu quả trong công việc. Chúng tôi luôn ở bên nhau trong công việc, và không biết tự lúc nào mà chúng tôi cảm thấy nhớ nhau khi vắng nhau, hoặc là tôi đi công tác (dù chỉ 1 ngày) hay anh ấy về nước. Chúng tôi có những kỷ niệm thật đẹp và trong sáng, và chúng tôi chưa vượt qua ranh giới của nụ hôn dù đôi khi có những hoàn cảnh dễ dẫn chúng tôi đi quá giới hạn, nhưng chúng tôi đã kịp dừng lại. Mặc dù còn rất trẻ nhưng tôi cũng ý thức được hạnh phúc của một gia đình, và tôi luôn tự nhủ lòng mình không đi quá giới hạn và anh ấy cũng thế.
Cũng vì nghĩ về tương lai của tôi nên anh ấy đã gìn giữ cho tôi, và nhiều khi ngồi đối diện nhau cả tôi và anh ấy đều cảm thấy buồn vô cùng vì cuộc đời này chúng tôi mãi mãi là hai con đường song song, tôi đã khóc thật nhiều, anh cũng không kiềm chế được giọt nước mắt, và chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc khi anh quay về nước công tác và Hội Đồng Quản Trị quyết định cho anh chấm dứt hợp đồng làm việc tại Việt Nam mà không báo trước. Anh như lồng lộn trước quyết định này, nhưng đối với tôi như thế là tốt cho tôi, cho anh và cho gia đình anh, mặc dù lúc đó tôi như hụt hẫng mất mát điều gì đó quá lớn lao.
Anh đã quyết định nghỉ việc ở tập đoàn và sau đó bay sang Việt Nam để chỉ gặp tôi một lần cuối, anh đã trút hết bao tâm sự của tình yêu mà anh dành cho tôi. Dù sau này ở hoàn cảnh nào đi nữa anh mãi mãi nhớ đến tôi, anh mong tương lai tôi sẽ được hạnh phúc với một người đàn ông tốt bụng, thế thôi. Và đến tận bây giờ sau 12 năm, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau để biết về cuộc sống của nhau như tình nghĩa anh em, vì tôi đã có một người đàn ông tốt bụng hết mực yêu tôi như mong ước của anh ấy, và anh ấy cũng đang xây dựng sự nghiệp để lo tương lai cho hai đứa con.
Và thỉnh thoảng tôi cũng chợt rùng mình khi nghĩ lại nếu lúc đó chúng tôi đi quá giới hạn vì sự bồng bột của tôi thì không biết hậu quả của tình yêu này đi đến đâu? Có lẽ tôi sẽ ân hận vì đã gây ít nhiều đau khổ cho vợ con anh ấy hay bản thân tôi cũng chẳng tìm được hạnh phúc đích thực cho đời mình.
L.G