- Ngủ đi, mụ già! Ngủ đi và im mồm.
- Được rồi, ngủ thì ngủ nhưng im mồm thì không bao giờ.
***
Một người đàn ông phàn nàn với bạn:
- Vợ tớ rất hay tự nói chuyện với bản thân.
- Thì đã sao. Vợ tớ cũng vậy, chỉ có điều cô ấy không biết mình đang làm thế.
- Tại sao vậy?
- Vì cô ấy tưởng tớ nghe cô ấy nói.
***
Ông Brown cho bạn là Louis xem các cuộn băng ghi âm. Trên một cuộn băng có đánh dấu chữ thập màu đỏ to tướng. Ông Louis hỏi dấu chữ thập có ý nghĩa gì.
- Cuộn băng này tôi đặc biệt quý đấy. Nó ghi lại giọng nói của vợ tôi.
- Có gì đặc biệt.
- Có chứ, vì đây là trường hợp duy nhất tôi có thể ngắt lời bà ấy bất cứ lúc nào.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)