Thứ tư, 22/1/2025, 14:16 (GMT+7)

Làm cầu trượt thả cá chép cúng ông Công ông Táo

Ban bảo vệ công viên Thanh Xuân đã làm một chiếc cầu trượt bằng bạt để người dân an toàn hơn khi đến hồ thả cá chép ngày ông Công ông Táo.

Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt đều chuẩn bị mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Trong ngày này, cá chép là vật cúng không thể thiếu bởi nhiều người tin rằng, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo về chuyện làm ăn, cư xử của gia đình trong năm vừa qua. Sau lễ cúng, người dân sẽ đem cá chép ra thả ở các sông, hồ.

Tại hồ công viên Thanh Xuân (đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ban bảo vệ hồ đã tạo một chiếc cầu để người dân thuận tiện thả cá hơn.

Những chú cá được thả xuống trên chiếc cầu trượt làm bằng những tấm bạt nilong lớn xuống hồ.

Anh Cường cùng con trai, bé Vũ, cho biết vài năm gần đây, hai bố con đều đi thả cá, năm nay bên hồ có cầu trượt giúp người dân an toàn hơn, tránh bị ngã xuống hồ.

Người dân sau đó bỏ túi đúng nơi quy định theo hướng dẫn.

Tại khu vực Hồ Tây giáp đường Thanh Niên, người dân được cán bộ công an khu vực hướng dẫn tập kết cá vào thùng, không thả trực tiếp xuống hồ khiến cá sốc nước chết.

Hàng trăm chú cá chép được người dân thả vào thùng theo sự hướng dẫn.

Anh Long, dân quân phường Thụy Khuê, cho biết: "Những chú cá chép vàng sau khi đầy thùng sẽ được cán bộ khu vực đưa tới khu vực bờ sông Hồng thả, tạo môi trường tốt nhất cho cá".

Ở đây cũng có những cô chú tình nguyện viên xin lại túi đựng cá để tái sử dụng.

Tại hồ Mai Dịch cũng có điểm tập trung rác ngay đầu cầu cho bà con đi thả cá chép.

Bác Hiến, một người bán cá chép vàng lâu năm, cho biết năm nay thị trường không biến động nhiều nhưng vì các gia đình còn phải đi làm nên bác sẽ bán muộn hơn.

Lê Tuấn Tâm

Đánh giá phiên bản mới