Trước đó, anh trai của Cương điện cho cảnh sát thông báo sẽ đưa em đến trình diện. Khi cảnh sát đưa giấy để viết lời khai, sau 10 phút, thanh niên này mới viết được vài dòng. Gia đình cho biết, Cương mới học hết lớp 6.
Một tuần trước, sáng ngày 21/6, khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ vì đỗ xe sai quy định, Cương đã không chấp hành hiệu lệnh. Anh ta lao thẳng xe vào người thượng sĩ Trương Tuấn Anh, tổ công tác CS 113 làm nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Thượng sĩ Tuấn Anh đã phải bám vào nắp capô chiếc xe của Cương.
Sau đó, Cương cho xe chạy với tốc độ lên tới 60-70 km một giờ khiến anh cảnh sát không có cơ hội nhảy xuống. Nhiều người đi đường đã dùng ôtô, xe máy và cả xe bus chặn lại nhưng Cương vẫn "thể hiện" tài lách vượt qua các "chướng ngại vật".
Trong suốt quãng đường 5km từ nơi vi phạm qua các tuyến phố Trần Nhân Tông, Hàn Thuyên, Phan Huy Chú, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… Cương đã lạng lách, đánh võng hòng hất người từ nóc capô xuống. Mãi đến khi lao vào bãi đỗ xe gầm cầu Long Biên, thấy khuất bóng xe của lực lượng chức năng, Cương điều khiển chiếc xe hết quay tròn với tốc độ cao lại nhảy chồm chồm khi tiến khi lùi, đâm vào các hàng cọc trong sân và nổ một lốp, hất văng người trên xe xuống. Trước khi bỏ đi, anh ta còn lao thẳng xe một lần nữa vào Tuấn Anh nhưng nạn nhân đã kịp chui vào gầm một ôtô gần đó.
Khi được anh trai đưa đến đầu thú tại, Cương đã tỏ ra rất ân hận về hành động của mình. Theo lời người anh trai, Cương đã trốn chui lủi ở gần nhà. Khi được gia đình và các cơ quan chức năng vận động, Cương đã hiểu ra hành động sai trái của mình, ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật. Cũng ngay sau đó, Cương đã được di lý về Công an quận Hai Bà Trưng để lập hồ sơ xử lý.
Việt Dũng