Vào tháng 1, Dior và nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn đã có cuộc thương thảo hợp tác nhằm tạo nên một tác phẩm nghệ thuật từ chính chiếc túi Lady Dior kinh điển. Sự kết hợp này thuộc khuôn khổ dự án "Lady Dior As Seen By", do nhà mốt Pháp thực hiện dưới hình thức một triển lãm lưu động đi qua nhiều thành phố, trưng bày các tác phẩm Dior hợp tác với các nghệ sĩ toàn cầu.

Tác phẩm Lady Cloud được bao phủ bởi hàng nghìn tinh thể thạch anh do Tia-Thủy Nguyễn chế tác. Ảnh: Lady Cloud
"Lady Dior As Seen By" là dự án tôn vinh chiếc túi Lady Dior huyền thoại. Qua bàn tay và óc sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại hàng đầu thế giới, item này được khoác lên mình những vẻ ngoài mới mẻ, độc đáo đậm chất nghệ thuật.
Đại diện Dior cho biết họ bất ngờ về tác phẩm Lady Cloud của Tia-Thủy Nguyễn. Thiết kế thể hiện được sự liên kết tinh thần cùng bản ngã của nhà mốt Dior và nữ nghệ sĩ. Sắp tới, tác phẩm sẽ được trưng bày và xếp vào một trong những tạo tác đặc biệt của Dior tại triển lãm "Lady Dior As Seen By".
Về phía Tia, sau khi nhận lời mời, cô đã dành thời gian nghiên cứu kỹ chiếc túi Lady Dior theo góc nhìn sáng tạo và lên bản vẽ phác thảo trên giấy rồi tạo mẫu thử 3D thông qua tạo hình bằng đất sét. Đây là cách cô hình dung chính xác về kết cấu, tỷ lệ của tác phẩm trong không gian thực tế.

Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn cùng tác phẩm Lady Cloud đầy tâm huyết. Ảnh: Lady Cloud
Lý do Tia-Thủy Nguyễn chọn thạch anh làm vật liệu chính vì ý nghĩa nó mang lại. Theo phong thủy, đá thạch anh có thể giúp cân bằng khí, hỗ trợ làm dịu tâm trí. Từ góc độ thẩm mỹ, thạch anh có hình ảnh giống với các đám mây, uốn cong hướng của nó để phản chiếu môi trường xung quanh.
Để tìm ra đúng khối đá đáp ứng về độ trong, độ cứng và kích thước mong muốn, Tia-Thủy Nguyễn cùng cộng sự phải đến các mỏ đá thạch anh nổi tiếng, thậm chí tìm thêm ở một số quốc gia khác. Sau nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cô chọn một cây tinh thể nặng 103 kg ở Phan Thiết để thực hiện tác phẩm độc đáo này.

Cận cảnh tác phẩm nghệ thuật Lady Cloud của Tia-Thủy Nguyễn. Ảnh: Lady Cloud
Sau khi có nguyên liệu, việc tiếp theo là tạo hình điêu khắc trên đá và chia nhỏ các khối đá kích thước lớn thành trăm nghìn tinh thể thạch anh nhỏ. Các bước như cắt xẻ, đánh bóng đều được làm thủ công. Sau khi phân loại, Tia-Thủy Nguyễn cùng các nghệ nhân bước vào quá trình gắn đá để tạo nên đám mây nhẹ nhàng, uyển chuyển, có sự thay đổi màu sắc từ nhạt tới đậm.
Tận dụng ánh sáng để tác phẩm nổi bật và có thông điệp riêng, Lady Cloud được bao phủ bởi hàng nghìn tinh thể thạch anh, được sắp đặt tỉ mỉ theo sắc độ, kết cấu dưới những ánh đèn. Việc này giúp mang đến những cảm quan khác nhau cho người xem dựa vào từng thời điểm và góc độ.

Tác phẩm nghệ thuật tựa đám mây phiêu bồng, tự do biến chuyển màu sắc. Ảnh: Lady Cloud
Tia-Thủy Nguyễn cho biết nhà mốt Pháp đã dành thời gian nghiên cứu và dõi hành trình nghệ thuật của cô. Nhận thấy sự tương đồng, hai bên quyết định chọn thời điểm này để hợp tác cho ra Lady Cloud. Sự kết hợp này không chỉ với mục đích chuyển thể một biểu tượng kinh điển của Dior, mà còn là sự giao thoa giữa hai tư duy, triết lý thiết kế.
"Tôi mang đến dấu ấn thẩm mỹ và cá tính ngẫu hứng, bay bổng của mình. Còn Dior đại diện cho sự thanh lịch mẫu mực với tạo hình túi hộp kinh điển. Với tôi, đây là cơ duyên hiếm có để sáng tạo dựa trên một biểu tượng vượt thời gian. Nhờ đó tôi có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu với sự đa dạng của thế giới. Thông qua triển lãm lần này, hy vọng khán giả và đồng nghiệp sẽ thấy thêm khả năng và cách diễn đạt mới, thúc đẩy chúng ta cùng nhau tiến về phía trước", nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Tác phẩm Lady Cloud hiện trưng bày tại triển lãm "Lady Dior As Seen By" đến hết ngày 14/4, tại An Gallery - Union Square, quận 1, TP HCM.
Á Hiên