Đúng như lời hứa của êkíp thực hiện, “Cơn ác mộng của người thợ may” không phải là một show diễn thời trang thông thường, cũng không phải là một vở kịch mà là "vở thời trang" mang tính siêu thực, một câu chuyện đầy kịch tính kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật múa tạo hình, âm thanh sống động và ánh sáng kỳ ảo.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, người xem đã lạc vào bối cảnh một giấc mơ kỳ lạ của người thợ may hay nói chính xác hơn là một cơn ác mộng.
Phần đầu tiên là sự nổi loạn của dụng cụ may và các đồ phụ kiến được thể hiện bằng những tiếng động hỗn loạn, những âm thanh kỳ quái khai màn cho giấc mộng bí hiểm. Người thợ may bị các mannequin và nhân vật phụ kiện vây quanh, đe dọa.
Phần hai là sự ám ảnh của những chiếc mắc áo và những sợi dây chun đầy màu sắc. Đám đông các nhân vật phụ kiện cầm những lợi dây chun móc vào cơ thể của người thợ may, khiến anh tạ bị căng ra giữa những hỗn độn của cuộc sống. Nỗi ám ảnh của người thợ may được đẩy đến tột cùng. Từng bộ trang phục được thả xuống, mở đầu cho giây phút lãng mạn, sang trọng của "Vẻ đẹp tâm hồn" (Châu Chấn Hưng).
Bộ sưu tập "Con thuyền của Dali" diễn ra trong không gian huyễn hoặc, mộng mơ với màu sắc chủ đạo của trang phục là xanh biển, vàng và bạc.
Phần sự hỗn loạn của đám đông các phụ kiện, các mannequin tưởng chừng như vô cảm bỗng dưng nổi loạn. Những âm thanh mạnh mẽ, bí hiểm, tiết tấu nhanh kết hợp với luồn sáng màu đã đưa người xem về với không gian sôi động của biển cả trước cơn bão táp cuồng phong. Các tác phẩm của người thợ may như hòa trong cơn vĩ cuồng của sóng, của gió ào ào lướt tới. Đoạn cuối cao trào khiến người xem sửng sốt đó là cơn bão nổi lên cuốn theo con thuyền và vạn vật.
Những điệu nhảy ngẫu hứng đã mở màn cho bộ sưu tập “Tay kéo mộng du” của Công Trí và đồng thời cũng là chương cuối cùng của vở thời trang. 30 người mẫu nữ với trang phục trắng chiếu hoa văn như đưa người xem trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Kết thúc màn trình diễn là bộ trang phục bừng bừng bốc cháy trong cảm xúc thăng hoa.
Với phong cách thể hiện độc đáo, ý tưởng nghệ thuật táo bạo kết hợp với vũ đạo trình diễn đương đại, âm thanh, ánh sáng sống động, huyền ảo, Đẹp Fashion Show Xuân Hè 2006 đã thành công trong việc thay đổi quan niệm của khán giả về phong cách trình diễn thời trang.
Ông Nguyễn Vinh Quang, Tổng biên tập Tạp chí Đẹp nói: “Mỗi chương trình của Đẹp là một sự mới mẻ, không hề bị lặp lại chính mình”.
Chiều 19/2, triển lãm Nghệ thuật thời trang cũng đã khai mạc tại viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, giới thiệu những bộ sưu tập thời trang được trình diễn trong Đẹp Fashion Show Xuân-Hè 2006 thông qua ống kính của các nhiếp ảnh gia hàng đầu. Triển lãm sẽ được tổ chức đến hết ngày 22/2.
Một số hình ảnh trong đêm diễn:
K.L.