Ngày 7/8, bà Trần Thị Phương Nở đã viết đơn đến các cơ quan chức năng kêu oan cho chồng là tài công Phạm Duy Phúc - người cầm lái con tàu H29 bị nạn tại Cần Giờ (TP HCM) - về việc ông Phúc bị cho là đã "tự ý lấy chiếc tàu đang sửa chữa đi chở khách".
Theo bà Nở, gia đình bà đang rất đau lòng khi mất một người chồng, người cha sau vụ tai nạn thảm khốc ngày 2/8. Nỗi đau chưa nguôi, thì tiếp tục chịu thêm một nỗi đau khác khi ông Vũ Quang Đảo (giám đốc Công ty Việt - Séc) khai với cơ quan chức năng và trả lời báo chí rằng: "Không hiểu lý do gì mà tài Phạm Duy Phúc (chết trong vụ đắm ca nô) lấy nhầm ca nô H29 thay vì lấy ca nô KH0606. Ông Đảo giải thích ca nô H29 HP để trong bến của nhà máy, có sẵn chìa khóa, tài công Phúc khởi động được ca nô và xuất bến”.
"Việc trả lời của ông Đảo như thế là một hành vi trốn tránh trách nhiệm của một người đứng đầu Công ty Việt Séc khi đổ lỗi cho một người đã chết, gia đình chúng tôi không thể chấp nhận lời nói này. Vì khi xuất bến, chồng tôi đã có quyết định số 07/QĐ-Marina ngày 2/8 về việc bổ nhiệm Đội trưởng đoàn tàu chạy thử tàu H790 tại điều 2 ghi rõ chồng tôi được quyền sử dụng tàu H29 (BP 12.04.02) và H790 (BP 12.04.011) của Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu để trợ giúp", đơn của bà Nở nêu.
Người vợ cũng cho rằng, việc ông Phúc lái tàu đưa khách công ty đi Tiền Giang và chuyến ngược lại "là nhiệm vụ công ty giao". "Không phải chồng tôi là một người không hiểu biết, tự tiện lấy ca nô này làm việc riêng cho gia đình (chồng tôi là một thuyền trưởng hải quân đã về hưu ký hợp đồng lái tàu cho công ty Việt - Séc) mà là thực hiện nhiệm vụ của công ty giao", bà Nở khẳng định.
![]() |
Lãnh đạo công ty Việt - Séc cho rằng "ông Phúc đã tự ý con tàu đang bảo dưỡng đi chở khách" khiến gia đình ông "nỗi đau chồng chất nỗi đau". |
Trong đơn kêu oan cho chồng, vợ ông Phúc cho biết, "rất may khi gia đình nhận lại tài sản của chồng tôi, do đơn vị cứu hộ bàn giao lại, đã có bản quyết định số 07 này". "Sau khi ông Đảo nói chồng tôi tự ý lấy tàu đang bảo dưỡng đi chở khách, đã có dư luận không tốt đối với người đã mất và gia đình chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng bài báo có lời nói của ông Đảo đã khiến nỗi đau đè lên nỗi đau. Hãy để cho gia đình chúng tôi sống và các con tôi được ngẩng cao đầu để sống, đừng để tuổi thơ các con tôi phải chết với dư luận", bà Nở bày tỏ.
Một lần nữa người vợ khẳng định: "Một người vợ đang trong nỗi đau mất đi người chồng, tha thiết mong mọi người đừng đè thêm nỗi đau lên tôi và các con tôi. Chúng tôi không đủ sức chịu đựng. Kính mong các cơ quan chức năng hãy làm rõ vụ việc và trả lại sự trong sạch cho chồng tôi, cho cha những đứa trẻ và cho chồng tôi được yên nghỉ dưới suối vàng. Gia đình tôi cúi đầu cám ơn", vợ ông Phúc kết thúc lá thư.
Trước đó, vài ngày trước khi lễ cưới của một công nhân được tổ chức tại Vũng Tàu, cán bộ công nhân viên nhà máy Công ty CP sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PV PIPE, ở Tiền Giang) đã họp bàn lên kế hoạch đi dự kết hợp với nghỉ dưỡng. Họ quyết định sẽ đi bằng canô sang đảo Xanh (Vũng Tàu) chơi vào chiều tối 2/8, sau đó về Vũng Tàu nghỉ để hôm sau đi dự đám cưới được mọi người tán thành.
Ngày 2/8, 3 chiếc tàu được ông Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty Vũng Tàu Marina (có trụ sở tại Khu công nghiệp Đông Xuyên - phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) trực tiếp mượn ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt - Séc để đi đón công nhân tại khu công nghiệp dầu khí Soài Rạp (trụ sở tại Kiển Phước, Gò Công Đông - Tiền Giang). Tuy 2 trong 3 ca nô là của lực lượng Bộ đội biên phòng Vũng Tàu đang bảo dưỡng, song ông Đảo được cho là vẫn đồng ý cho mượn.
15h20 cùng ngày, các tàu xuất phát từ Xưởng đóng tàu Việt – Séc (Vũng Tàu) đến cảng thuỷ nội địa tại KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp, Kiển Phước (Gò Công Đông - Tiền Giang) để đón khoảng 60 công nhân. Chiều muộn, chiếc tàu mang số hiệu H29 do ông Phạm Duy Phúc cầm lái và ông Nguyễn Văn Dương làm thợ máy chở theo 28 công nhân PV PIPE xuất bến đầu tiên, bắt đầu hành trình về Vũng Tàu. Đến 19h, khi đi qua sông Soài Rạp thuộc Cồn Ngựa, Cồn Thu (Cần Giờ), H29 gặp sóng lớn nên bị chìm khiến 9 người tử vong trong đó có ông Phúc.
Hoàng Xuân