Đặng Huyền
Trước khi sinh Huyền Thi, bố bảo, nếu sinh được con gái thì thôi, không cần phải sinh thêm nữa. Nhưng mẹ thì muốn, ít nhất phải có hai con. Thế nên, 5 năm sau, mẹ sinh thêm Minh Thi nữa. Khi thai 18 tuần tuổi, ông bác sĩ siêu âm người Pháp hài hước: "Tao tìm mãi mà không thấy gì giữa hai đùi của em bé". Mẹ cười sảng khoái và bấm máy báo tin cho bố trong sự ngỡ ngàng của ông bác sĩ Pháp. Ông ấy bảo:"Đa số các bà mẹ đến đây đều thích sinh con trai. Người Việt có vẻ thích con trai hơn con gái nhỉ?". Và, mẹ, hạnh phúc ngập tràn khi ấy. Khi nhìn thấy trái tim bé nhỏ của Minh Thi đập phập phồng trên màn hình. Khi mẹ cười, nói với ông bác sĩ người Pháp: "Là con gái, thật tuyệt!"
Lâu lắm mới thấy bạn Hùng trên truyền hình. Bạn này trước đây làm ở một tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế. Khi còn làm phóng viên thi thoảng mẹ gặp ở các cuộc hội thảo liên quan đến trẻ em. Trưa nay trên truyền hình bạn í tư vấn về vấn đề giáo dục các bé gái lòng tự trọng, sự tự tin. Một chương trình tư vấn bổ ích, tiếc rằng, quá ngắn và phát vào đúng khung giờ mọi người còn đang ở công sở. Nghe lòng tự trọng, sự tự tin, có vẻ to tát nhưng thực ra, mẹ nghĩ, nếu thấy "Là con gái, thật tuyệt" thì trong đó đã bao hàm tất cả.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên sự ra đời của Huyền Thi - Minh Thi là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình mình.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên chưa bao giờ hai bạn Thi phải nghe thấy, nhìn thấy hoặc cảm thấy bất kỳ một sự thèm muốn một bé trai nào thêm nữa từ cha và mẹ.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên Huyền Thi và Minh Thi luôn được dạy hãy yêu quý chính bản thân mình.
Bởi tự bản thân mình đã là một giá trị và nếu chính mình còn không thấy giá trị của mình thì mong hòng gì người khác nhìn thấy. Hy sinh là một phẩm chất nhưng không chỉ có riêng ở phụnữ. Huyền Thi, khi bắt đầu bước vào tuổi thiếu nữ đã được bố dạy rằng, lau đũa bát, gắp thức ăn... cho bạn trai trong một bữa tiệc không bao giờ là việc của con gái. Mang vác đồ dùng trong một chuyến đi có đàn ông cũng chưa bao giờ là việc của phụ nữ. Bố vẫn thường gắp thức ăn hay rót nước cho mẹ trong bữa cơm và trong bữa tiệc; vẫn thường mang túi giúp mẹ để mẹ được thanh thản đi tay không.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên bố từng bực bội với một người mẹ khi bác ấy đổ tất cả chuyện muộn con cho con gái mình, bởi theo bác ấy, thằng rể khoẻ mạnh thế, làm sao có chuyện vô sinh được. Bố chất vấn rằng, sao lại vơ những thiệt thòi về phía con gái mình và coi đó là một sự khiêm tốn đầy ngu ngốc.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên mẹ, ngay từ khi hai Thi còn nhỏ, đã ý thức được rằng, hai con phải biết ăn vận đẹp. Ngay khi Huyền Thi kể ngày nào đi xe buýt qua Cầu Giấy con cũng ngắm nhìn chiếc áo nỉ màu xanh treo trong cửa hàng Bò Sữa thì ngay tối ấy bố mẹ đã đưa con đến cửa hàng và chiếc áo đã thuộc về con. Bò Sữa không phải là hàng hiệu và 370.000 đồng cho một chiếc áo không phải là một số tiền quá lớn. Cuộc đời thì ngắn mà ước mơ thì nhiều. "Là con gái, thật tuyệt" nên bố mẹ muốn Huyền Thi dành chỗ ao ước cho những giấc mơ lớn, như giấc mơ du học Mỹ chẳng hạn, chứ không phải giấc mơ cỏn con về một tấm áo trong cửa hàng Bò Sữa.
Đa số đàn ông Việt đều nói ra đằng miệng rằng thích vợ giản dị nhưng khi ra đường hoặc ở trong công sở thì đằng mắt lại luôn luôn thích ngắm những phụ nữ ăn diện ngất trời, phấn son tưng bừng và nước hoa thơm phức...
- "Là con gái, thật tuyệt" nên ngay khi còn là bé gái, các con được nghỉ hè ở resort thì mai này, khi trở thành thiếu nữ, các con sẽ không phải cuống cuồng vì một chàng trai chỉ đơn giản vì chàng trai ấy giàu. Các con gái sẽ hạnh phúc chọn một chàng trai có thể chưa giàu nhưng thông minh, tử tế thay vì mờ mắt bởi nhà biệt thự, bởi xe hơi....
- "Là con gái, thật tuyệt" nên vào năm lớp 8 khi Huyền Thi về nhà kể: "Có một cô bạn gái ở lớp nói mẹ cô ấy không muốn cho chơi với con", thì mẹ khuyên Huyền Thi rằng, đó không phải là một câu chuyện buồn. Con chỉ cần chơi với ai nếu họ thực sự thích được chơi với con. Người làm vừa lòng tất cả mọi người còn đang ở trên cung trăng chứ chưa xuống hạ giới.
Sau này, trên Confessions (một trang Facebook về các lời thú nhận) của trường chuyên Sư phạm, có ai đó viết rằng "Huyền Thi chảnh", thì mẹ cũng nghĩ rằng, đó là chuyện mừng. "Là con gái, thật tuyệt" nên chảnh là bình thường, chỉ có la liếm, nói cười giả lả mới là bất thường. Sống hoà đồng là một khái niệm rộng và rất nhiều khi nó đồng nghĩa với sự giả dối, hình thức.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên Huyền Thi và Minh Thi phải học bởi chuyện học hành không có chỗ cho sự phân biệt giới tính. Học, đơn giản chỉ là để có một cuộc sống tốt hơn, để tự nuôi sống được bản thân, ngay cả khi là phu nhân triệu phú. Cuộc sống phụ thuộc, dù dưới bất kỳ vỏ bọc nào, cũng đều chứa đựng trong đó đầy rẫy tủi hờn.
- "Là con gái, thật tuyệt" nên các con hãy cố gắng học tập bà nội. Ấy là khi bà ở tuổi ngoài 80 mà vận một chiếc quần dù đã dài quá gối nhưng ngồi trước mặt ông nội, vẫn cúi xuống đầy e thẹn...
Vài nét về tác giả:
Đặng Huyền là cây viết phóng sự nổi tiếng của báo An Ninh Thế Giới. Chị đã cho ra mắt hai tập sách tập hợp các phóng sự xã hội "Chuyện tử tù - những nỗi đau số phận".