Vào giờ chót, kỳ thủ số một Việt Nam đang du học tập luyện tại Mỹ không thể có mặt tại cuộc đấu cờ vua quốc tế thường niên lớn nhất trên sân nhà - HD Bank Cup 2016 - vừa khởi tranh, vì lý do bất khả kháng.
Theo lịch trình Quang Liêm lên đường về nước ngày 3/3, song một ngày trước khi lên máy bay, anh bị bệnh buộc phải hoãn lại hai ngày để tập trung điều trị và nghỉ ngơi. Hội chứng sốt virus của tuyển thủ người TP HCM vẫn không hề thuyên giảm, buộc anh phải hủy vé đồng thời thông báo tới ban tổ chức xin rút lui.
Với sự thiếu vắng Quang Liêm, hy vọng tranh chấp thứ hạng cao nhất của cờ vua chủ nhà trở nên hết sức mong manh. Quang Liêm là đương kim vô địch tại giải, có hệ số elo cao thứ hai trong 180 kỳ thủ dự giải và tiếp tục được coi là ứng viên sáng nhất cho ngôi quán quân tại giải năm nay.
Giới chuyên môn cùng người hâm mộ cả nước cũng không còn dịp nào để chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của đại kiện tướng quốc tế này, bởi theo kế hoạch HD Bank Cup 2016 là giải duy nhất Quang Liêm về nước tranh tài trong năm. Bản thân Quang Liêm, ngoài việc để hụt một cơ hội cọ xát đỉnh cao, nâng cao hệ số tích lũy, bảo vệ ngôi số một, anh còn coi như “mất trắng” 13.000 USD, phần thưởng giá trị dành cho người đăng quang nội dung nam.
Không có Quang Liêm, gánh nặng đang đặt được cả vào vai kỳ thủ số hai Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Xét trong tương quan trình độ, Trường Sơn chỉ có thể bước lên ngôi cao nhất nếu thể hiện được phong độ xuất thần và phải có may mắn. Hai đấu thủ đến từ Trung Quốc, Wang Hao (hạt giống số một) và Ni Hua (số hai) có thể nghĩ tới danh hiệu vô địch, khi bỗng dưng tránh được “khắc tinh” của chủ nhà Lê Quang Liêm.
Trong khi tình thế ở nội dung nam rất gian khó, cờ vua Việt Nam lại hoàn toàn có thể trông đợi vào nội dung nữ, với sự góp mặt của nhiều hảo thủ hàng đầu như Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Mai Hưng, những người đủ sức tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ. Ở giải năm ngoái, ngôi quán quân nữ thuộc về kỳ thủ chủ nhà Lê Kiều Thiên Kim.
Thư Minh