Chú rể Nguyễn Văn Tùng thổ lộ: "Chúng tôi gặp nhau và đem lòng yêu nhau vào tháng 8 và tình yêu đó cũng nhờ vào duyên nợ mà sau 3 năm chúng tôi quen nhau đã cưới nhau cũng là vào tháng 8 năm nay. Chúng tôi chụp hình cưới vào ngày 24/5 và sau đó quyết định đi đến hôn nhân vào ngày 2/8.
Do công việc cũng ít có thời gian rảnh mà gần đến ngày cưới nên chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và vào thời điểm đó thời tiết cũng không ủng hộ chúng tôi lắm. Vì khoảng tháng 5 trời thường hay mưa nhưng rất may mắn vào ngày chụp thì trời rất đẹp nắng nhẹ.
Tôi vẫn còn nhớ ngày chúng tôi đi tìm chỗ chụp studio, tôi thì không chịu chụp hình ngoại cảnh vì thời gian công việc không cho phép và tôi cũng ngại chụp ngoài đường. Nhưng em đã thiết phục tôi "đời người chỉ có 1 lần lên xe hoa", cuối cùng tôi cũng bằng lòng với người vợ tương lai.
Tôi muốn gửi những hình ảnh này để mong sao tình cờ em xem báo Ngoisao, thấy được, nhìn được, cảm nhận được những gì tôi dành cho em. Tuy cuộc sống gia đình của chúng tôi mới được 4 tháng nhưng lúc nào tôi cũng muốn em được vui vẻ, hạnh phúc và kỷ niệm tháng 8 vẫn mãi mãi trong tôi và em".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |