"Xem bóng đá mà không đọc bình luận thì chẳng khác nào ăn một bữa ăn ngon mà không biết tường tận mình đang ăn những món gì", một độc giả viết trong thư gửi về Thanh Niên.
Ở đây đang là mùa hè, băng tuyết đã tan từ lâu, mà sao xứ Phù Tang này chẳng có không khí Euro gì cả. Chỉ những trận quan trọng ở bán kết và chung kết là được phát, còn muốn xem toàn giải thì phải có truyền hình cáp. Thèm được nghe những tiếng reo hò dậy đất trong khu phố nơi quê nhà. Ở đây, mình ta với ta hoặc với mấy người bạn chụm lại trong nhà bếp ký túc xá để xem. Cũng gào lên khản giọng, cũng thót tim nhưng rồi tất cả âm thanh và cảm xúc lại rơi vào im lìm và mênh mông của không gian biển và núi bao la đen đặc ngoài cửa sổ.
Tuần sau thi rồi, bài vở ngập đầu còn ngày hết hạn nộp luận văn thì treo lơ lửng trên đầu và ám ảnh trong từng giấc ngủ. Nhưng trận chung kết thì không thể bỏ qua. Học hành và thi cử là chuyện còn kéo dài cả đời người nhưng Euro thì mấy năm mới có và mỗi Euro là mỗi nét chấm phá đặc sắc trên bức vẽ hoành tráng lịch sử bóng đá. Phải quẳng gánh lo đi để tận hưởng các trận cầu có một không hai này.
Tinh thần thép, khả năng thi đấu kiên cường và tính kỷ luật đã đưa những đứa con của Thần Dớt đến điểm vinh quang. Ôi, Hy Lạp, miền đất huyền thoại của Hercules, của ngọn lửa Promete đã mang đến cho những người yêu bóng đá những bất ngờ thú vị khó quên của giải Euro 2004. 