Cô dâu Đặng Thị Thanh Tâm chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình: "Anh và em đã đi đến quyết định quan trọng nhất đời người, đó là tổ chức đám cưới trong mơ vào ngày 30/10 này sau bảy năm gắn bó. Bảy năm trước, số phận cho anh và em học chung lớp suốt 3 năm phổ thông, lúc đó, em ghét ơi là ghét cái ông da đen học giỏi nhất lớp, chính là anh đó.
Vậy mà không hiểu sao mỗi khi thấy anh đi qua, nghe tiếng anh đọc bài, tim em như lỗi nhịp. Em tự hứa với lòng mình là không được yêu con trai cùng tuổi nhưng dường như con tim không thèm lắng nghe lý trí. Khi em bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ anh, chưa kịp suy nghĩ một giây, em nhận lời ngay lập tức vì em sợ nếu từ chối là có thể sẽ bỏ lỡ tình yêu của đời mình.
Bảy năm trôi qua với bao kỷ niệm, với đầy đủ hỷ nộ ái ố, nhưng chưa bao giờ em thôi mỉm cười khi nghĩ đến anh, chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh. Hành trình chụp ảnh cưới của mình cũng thật vất vả. Khi chụp ảnh xong, hai đứa đều bị cháy nắng nghiêm trọng do phơi mình ngoài nắng biển Hòn Khói suốt 7 tiếng nhưng bù lại kết quả thật mĩ mãn khi anh và em đã có một bộ ảnh lung linh như một chứng minh cho chuyện tình hai đứa".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.