Ngày 20/7, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa vụ án em biến thành chị ra xét xử phúc thẩm. Tòa đã tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành giám định tuổi bị hại trong vụ án này.
Trước đó, tại án sơ thẩm TAND tỉnh Long An, bị cáo đã kháng cáo cho rằng có sự nhầm lẫn giữa chị và em. Người mà bị cáo quan hệ là cô chị, đã đủ tuổi thành niên chứ không phải như cáo trạng quy kết "người bị hại trong vụ án này hãy còn tuổi vị thành niên".
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, vào năm 2004, Thái Văn Thừa, trú tại xã Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ) quen biết và yêu cô Võ Thị Thu Diệu, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Đông Thành. Do cha của cô Diệu là ông Võ Tấn Lực không chấp nhận, hai người bỏ trốn sang huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) để xây tổ uyên ương.
Trong thời gian này, họ liên tục thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự phát hiện của người cha. Đến nơi nào họ cũng trình giấy cam kết tự nguyện yêu nhau. Mục đích là để được người chủ gia đình đó cho nương náu, sau này về quê thưa thật với cha mẹ hai bên rằng "gạo đã nấu thành cơm" để được chung sống bên nhau suốt đời mà không bị ngăn cấm. Trong bản cam kết đó, Diệu khai nhận cô sinh năm 1986, nhưng hiện sử dụng giấy CMND ghi sinh năm 1989.
Đầu năm 2005, vụ án đã được cơ quan điều tra công an huyện Đức Huệ khởi tố và Viện KSND huyện Đức Huệ truy tố Thái Văn Thừa ra tòa về tội Giao cấu với trẻ em. Nhưng, TAND huyện Đức Huệ không thể đưa vụ án ra xét xử, vì trong quá điều tra, mẹ ruột của Diệu là bà Tạ Thị Lệ Hoa không thừa nhận cô sinh năm 1989, mà khẳng định cô sinh năm 1986 như đã khai trong bản cam kết.
Hơn nữa, bà Hoa chứng minh Võ Thị Thu Diệu tên thật là Võ Thị Thu Tho với giấy khai sinh được lập tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) sinh ngày 9/5/1986. Còn Võ Thị Thu Diệu thật là đứa em ruột của Tho, sinh năm 1989 không có gì bàn cãi.
Tuy nhiên, cả Tho và Diệu đều thừa nhận không biết ai là chị, ai là em. Ngay cả tên thật của mình là Tho hay Diệu thì họ cũng không rõ. Chỉ biết cha nói sao thì họ nghe vậy. Nếu nghe theo cha thì Tho trở thành Diệu, còn nghe theo mẹ thì ngược lại.
Sự rắc rối trên xuất phát từ việc ông Lực và bà Hoa ly hôn. Lúc đầu Tho và Diệu được bà ngoại nuôi dưỡng, nhưng sau đó ông Lực dắt hai chị em về sinh sống tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa (Long An). Năm 1996, ông Lực làm lại khai sinh cho hai cô con gái này.
Điều trớ trêu là cả hai cô ông đều khai cùng sinh năm 1989. Đối với cô Tho ông chỉnh lại thành Thoa. Mặc dù bà Hoa còn sống tại Biên Hòa, nhưng ông Lực khai là đã chết. Sau khi bước thêm bước nữa, ông Lực dọn về sinh sống tại thị trấn Đông Thành cho đến nay.
Để chứng minh lời khai của vợ cũ là thiếu chính xác, ông Lực bảo cô Diệu hiện tại có tên thường dùng là Bé Tư, còn cô Thoa có tên thường dùng là Bé Năm và khẳng định Bé Năm là chị, còn Bé Tư là em.
Điều này trái với phong tục gọi theo thứ tự các đứa con trong gia đình của người dân địa phương. Vì theo trật tự đó, Bé Tư phải là chị còn Bé Năm chính là em.
(Theo Công An Nhân Dân)