![]() |
Pha bóng gây tranh cãi trận Arsenal - Liverpool. |
Trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun hôm qua (3/4), tiền đạo này không phủ nhận việc anh và trọng tài Vink là hàng xóm của nhau. Hai người đã quen biết nhau hồi Kuyt còn thi đấu tại giải Hà Lan. Họ đều sống ở ngoại ô thủ đô Amsterdam. Nhà của Vink ở Noordwijkerhout chỉ cách Katwijk, nhà của Kuyt có 2 dặm.
Nhưng cầu thủ người Hà Lan kiên quyết bác bỏ việc trọng tài Vink vì nể quen biết mà bỏ qua quả penalty ở phút 86 cho Arsenal trong trận tứ kết lượt đi Champions League tại Emirates hôm 2/4. Anh khẳng định đó chỉ là pha bóng va chạm thông thường trong bóng đá và trọng tài không thổi 11m là một quyết định hoàn toàn chuẩn xác.
Chỉ có điều, các phương tiện truyền thông ở xứ sở bò tót và Arsenal lại không chấp nhận điều đó. Họ cho rằng đó là một sự ưu ái quá mức mà trọng tài Vink dành cho "người làng xóm" của mình. Kuyt rất bình thản và cười nhạo trước những lời lẽ không mấy hay ho này: "Theo tôi, quyết định của trọng tài là đúng. Tôi mới chỉ chạm vào người của Hleb chứ không hề kéo áo anh ta. Sẽ thật là vô lý nếu cứ đổ hết lỗi lên đầu trong tài Vink. Van Persie khi ấy đang đứng gần đó và tôi nghĩ anh ấy biết tường tận tình huống này như thế nào".
HLV Wenger tất nhiên không thể vắng mặt trong những cuộc cãi vã rùm beng kiểu này. Ông khẳng định: "Đó là một quả penalty mười mươi nhưng trọng tài Vink đã bỏ qua dù ông đứng cách đó chỉ 9m". Tuy biết những tranh cãi kiểu này không thể thay đổi được kết quả cuối cùng, nhưng dù sao chiến lược gia người Pháp cũng muốn nhân cơ hội này tạo sức ép lớn lên người điều khiển trận tứ kết lượt về Champions League của hai đội vào giữa tuần tới (9/4).
Anh Tuấn