![]() |
Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Drogba. |
Bán kết lượt về |
Ngày 30/4, 1h45 |
Benitez đã làm được điều mà ông chưa thể làm, đó là ghi được bàn thắng tại Stamford Bridge. Cú xoài người sút bóng nhanh của Torres quân bình tỷ số 1-1 đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, khiến lợi thế có được bàn thắng của Chelsea tại Anfield không còn ý nghĩa. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng Liverpool cũng đã tìm được cho mình chân sút ưng ý nhất, tiền đạo đáp ứng yêu cầu 30 bàn một mùa. Đây là bàn thắng thứ 31 của Torres năm nay và là bàn thắng thứ 3 ở vòng knock-out (vào lưới Inter, Arsenal và Chelsea).
Nhưng "Chú nhóc" không phải là siêu nhân để có thể gánh cả đội bóng lên đôi vai của mình. Với lợi thế sân nhà, "The Blues" đã chơi một trận cực hay với sự cơ động của bộ ba Lampard - Essien - Ballack ở tuyến giữa. Trong khi đó, Drogba vẫn lợi hại với khả năng chớp thời cơ. Pha đệm bóng chính xác từ sai lầm của thủ môn Reina đã cho thấy khả năng đánh hơi bàn thắng hoàn hảo của "Voi rừng". Còn bàn thắng nâng tỷ số 3-1 từ đường chuyển của Anelka cho thấy kỹ năng dứt điểm của cầu thủ người Bờ Biền Ngà hoàn hảo đến từng chi tiết.
Những trận đấu then chốt đôi khi được quyết định bởi những sai lầm cá nhân. Tuần trước là Riise, lần này đến lượt trung vệ kỳ cựu Hyppia ( thay cho Skrtel chấn thương ở phút 22) khi cú vào bóng thiếu không ngon của anh với Ballack đã biếu không Chelsea của một quả 11m. Và Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội vàng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 98'.
Trong tình huống trước đó, đáng lý ra Chelsea đã có được bàn thắng từ cú sút xa sấm sét của Essien từ ngoài vòng cấm nhưng sự máy móc của trọng tài Rosetti (cho rằng 3 cầu thủ Chelsea việt vị dù họ không tham gia vào đường bóng) đã từ chối một bàn thắng hợp lệ.
![]() |
Sự tỏa sáng của Torres không giúp Liverpool tránh khỏi thất bại. |
Sự hưng phấn của The Blues giúp họ tạo nên một thế trận lấn lướt ở những phút tiếp theo. Pha đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1 của Drogba cuối hiệp phụ thứ 1 là kết quả của những pha phối hợp nhanh hợp lý: Anelka căng bóng chuẩn xác còn Drogba như một cơn lốc có mặt kịp thời đứt điểm vào góc xa trước sự bất lực của Reina.
Bàn thắng đó như nhát kiếm kết liễu mọi hi vọng mong manh của đội khách. Benitez đã mắc sai lầm lớn khi thay Torres ra sân ở hiệp phụ trong bối cảnh trận đấu đang ở thế cân bằng. Sự có mặt của "El Nino" trên sân luôn là mối đe dọa lớn với Terry và Carvalho, khiến Cherlsea luôn e dè trong mỗi đường bóng tấn công. Nhưng khi không "còn số 9" ở trên sân, đội chủ nhà không còn mối quan ngại tuyến hậu phương và đã ào lên tấn công. Kết quả họ đã có được hai bàn thắng quá dễ dàng.
Đội quân của Benitez vẫn xứng đáng với danh hiệu "Vua đấu Cup" khi chơi tuyệt hay ở hiệp 2. Lối chơi lăn xả, chặt chẽ và giàu thể lực nhiều phen khiến hàng thủ của Chelsea phải khốn đốn. Pha làm bàn của Torres có sự đóng góp rất lớn của Benayoun là kết quả của một lối chơi hợp lý và hiệu quả. Nếu chính xác hơn,"The Kop" đã có thể có được hơn một bàn thắng. Nhưng dường như trong cuộc hạnh ngộ lần thứ 3 này, may mắn đã không còn đến với HLV Benitez. Sai lầm thô thiển của Hyppia và sự thận trọng quá sớm khiến Liverpool phải trả giá. Bàn thắng của Babel (do thủ thành Cech hơi chủ quan) chỉ còn mang ý nghĩa danh dự bởi gần như trong cả hiệp phụ, Liverpool không tạo nổi một cơ hội đáng kể để ghi bàn.
Ba phút cuối cùng, "Quỷ đỏ" ào lên tấn công trong vô vọng. Giấc mơ về cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ đã không xảy đến bới may mắn chỉ dành cho những kẻ có thực lực. Và Liverpool đành cay đắng nhìn tấm vé có mặt tại chung kết rơi vào tay Chelsea.
![]() |
Lampard đã khóc sau khi sút thành công quả penalty. |
Vậy là Benitez đã không thể có được hattrick thứ 3 góp mặt trong trận chung kết Champions League. Còn Avram Grant đã làm được điều mà tiền nhiệm Mourinho đã không thể làm nổi trong hơn 3 năm dẫn dắt: đưa Chelsea tiến vào trận đấu lớn nhất ở đấu trường châu lục. Hình ảnh vị HLV người Israel quỳ xuống đất như một lời cảm ơn của ông với số phận. Hành động đó còn cho thấy khát khao cháy bỏng muốn đạt tới sự vinh quang của "Ngài bình thường" (Grant tự xưng như vậy) luôn phải sống trong sự hoài nghi của người hâm mộ cùng cái bóng quá lớn của "Ngài đặc biệt".
Lần đầu đầu tiên kể từ khi giải đấu này chuyển sang thể thức Champions League, người ta mới thấy Chelsea có mặt trong trận chung kết. "The Blues" sẽ đụng đầu với Man United, bại tướng dưới tay họ cuối tuần trước. Hôm qua, Ferguson cũng có mặt trên khán đài để theo dõi cuộc quyết chiến giữa hai địch thủ đồng hương. Với truyền thống cũng như sức mạnh của đôi bên, đêm Moscow ngày 21/5 tới sẽ hứa hẹn một trận chung kết trong mơ của những người Anh. Lần này, sức nóng và độ lan tỏa của nó sẽ còn lớn hơn hẳn so với cuộc đua tranh giới hạn bên trong đảo quốc sương mù.
Đội hình thi đấu:
Chelsea (4-3-3): Cech, Essien, Carvalho, Terry, A. Cole, Makelele, Ballack, Lampard (Shevchenko 119'), J. Cole (Anelka 91'), Drogba, Kalou (Malouda 69).
Liverpool (4-1-4-1): Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel (Hyypia 22'), Riise, Mascherano, Kuyt, Alonso, Gerrard, Benayoun (Pennant 98'), Torres (Babel 98').
Trọng tài: Rosetti (Italia)
Bàn thắng: Drogba 33' ; Torres 64'; Lampard 98', Drogba 105'; Babel. 117'
Anh Tuấn