Kình ngư người Hungary đã giành HC vàng và phá kỷ lục Olympic tồn tại suốt 13 năm của của huyền thoại Michael Phelps. Tuy nhiên, Kristof Milak lại không mấy vui mừng vì mục tiêu của anh là phá kỷ lục thế giới do chính bản thân lập nên hai năm trước. Kình ngư 21 tuổi thậm chí tỏ ra tức giận và tiết lộ việc quần bơi chính bị rách khiến anh không đạt được thành tích như mong muốn.
"10 phút trước khi bước ra thi đấu, quần bơi của tôi bị rách. Giây phút đó tôi biết mình không thể phá được kỷ lục thế giới. Tôi đã mất tập trung và biết rõ mình sẽ không làm được", nhà vô địch Olympic chia sẻ trên BBC.
Sau khi thay quần dự phòng, Milak vẫn về nhất với thành tích một phút 51 giây 25, phá kỷ lục một phút 51 giây 51 của huyền thoại Michael Phelps lập tại Olympic 2008. Trong khi đó Milak đang là chủ nhân của kỷ lục thế giới ở cự ly này với một phút 50 giây 73.
"Chiếc quần mới là vấn đề với tôi bởi đó là thói quen, nhịp điệu và sự tập trung. Nó làm tôi xao nhãng và ảnh hưởng tới thời gian. Tôi không bơi vì huy chương mà bơi vì thời gian. Như trước đó tôi từng nói, tôi muốn đạt thành tích cá nhân tốt nhất và đó là kỷ lục thế giới", kình ngư 21 tuổi chia sẻ. Dù giành được HC vàng, Milak cho biết anh sẽ không giữ chiếc quần rách làm kỷ niệm. "Tôi vẫn cầm đây nhưng việc ném nó đi chỉ là vấn đề thời gian", Milak nói.
Vài ngày trước, kình ngư sinh năm 2000 cùng các đồng đội tuyển Hungary thi đấu 4x100m tự do tiếp sức nhưng chỉ về thứ 5. Tối nay, Milak bước vào nội dung thi thứ hai là vòng loại 100 m bơi bướm.
Hoàng Trang (Theo People)