Kim Thư gặp sự cố khi hái nho
Kim Thư đến thăm Côn Đảo vào đầu tháng 9. Nữ diễn viên có nhiều hoạt động thú vị tại đây như chạy bộ dọc bờ biển, đi ca nô ra đảo Hòn Tre ngắm san hô và hái nho rừng. Ở mỗi tập trong seri "Cùng Kim Thư lên rừng, xuống biển" có chủ đề về khám phá ẩm thực, cô chọn giới thiệu một sản vật quý hiếm hay món ăn nổi tiếng của người bản địa. Lần này, cô tự tay hái nho rừng về làm rượu nho, trên hành trình có nhiều khó khăn khiến nữ diễn viên nhiều phen "hú hồn" nhưng càng thêm hứng thú.
Dọc đường từ sân bay về nơi lưu trú, Kim Thư dễ dàng bắt gặp những dây nho rủ xuống mà cô chỉ cần với tay là lấy được. Vậy nhưng để hái quả chín hoặc chùm lớn thì rất khó, vì người dân địa phương thường xuyên khai thác khu vực này.
"Bãi nho ở những nơi có địa hình dễ dàng thường được người dân canh giữ kỹ hoặc thu hoạch ngay khi chín. Khoảng giữa tháng 9, nho đồng loạt ngả màu đỏ - giai đoạn này tốt nhất để ngâm rượu nên tôi quyết định đi sâu vào trong rừng tìm kiếm", cô nói.
Tài xế taxi là người bản địa lại rất nhiệt tình. Anh này đưa Kim Thư tới bìa rừng, hăng hái giúp cô mở đường nhưng sau đó chính anh bị rối vì mắc kẹt trong bụi rậm. Chỉ cách đường nhựa chừng 15 m, khu vực Kim Thư tới hái nho như lãnh địa bị vây kín bởi những cây dây leo quấn lấy nhau. Rất nhiều cành cây có gai chìa ra chắn lối, khiến cả Kim Thư và người đồng hành khổ sở vì vừa tìm đường, vừa dùng tay gạt chướng ngại vật.
Kim Thư hối hận vì chủ quan, không mang theo đồ bảo hộ và dụng cụ sơ cứu nên bị thương khi trượt ngã và để gai làm trầy xước cơ thể. Tuy nhiên thay vì quay về, cô tiếp tục đi sâu vào bên trong với gương mặt nhễ nhại mồ hôi để tìm cho ra những chùm nho chín mọng.
"Tôi bị bao bọc bởi những cành cây có gai nhọn. Việc hái nho không đơn giản dù đã lọt được vào khu vực nhiều cây lâu năm rất sai quả. Những chùm nho xanh không thể dùng ngâm rượu nên tôi đi cả buổi cũng chỉ mang về được vài chùm nho chín mọng", cô kể.
Mỗi chuyến đi, Kim Thư tranh thủ mọi thời gian để tìm hiểu văn hóa ẩm thực nhưng không quên duy trì những thói quen tốt. Cô dậy từ 5h để chạy bộ dọc bờ biển và đánh giá đây là đường chạy tuyệt vời cho những ai mê rèn luyện sức khỏe bằng môn thể thao này. Ở tuổi 42, Kim Thư không sở hữu vóc dáng gợi cảm như những nữ nghệ sĩ còn hoạt động nghệ thuật nhưng săn chắc và tràn đầy sức sống. Cùng lúc đảm nhiệm nhiều công việc trong đó có quản lý nhà hàng hải sản và thực hiện chuỗi video trải nghiệm thực tế, cô cần thể lực tốt để gồng gánh kinh tế song song nuôi dạy, chăm sóc con cái.

Kim Thư chạy bộ buổi sáng ở Côn Đảo.
Kim Thư khởi động làm kênh YouTube Kim Thư Official cách đây ba tháng kể từ khi công việc kinh doanh của cô dần ổn định sau đại dịch. Tới nay, nữ diễn viên đã đến thăm nhiều nơi ở Tây Nguyên, miền Nam và miền Trung, giới thiệu tới khán giả nhiều đặc sản địa phương như nộm ốc đắng, cá nướng mọi, măng le đỏ cuốn thịt heo... Các video của Kim Thư hướng tới phong cách tự nhiên, gần gũi nhằm khác họa chân thực trải nghiệm của cô và phản ánh cuộc sống khó khăn của người nông dân, ngư dân mưu sinh bằng nghề trồng trọt, đánh bắt. Sắp tới, nữ diễn viên dự định đặt ra nhiều thử thách cho bản thân để làm mới cách thể hiện để người xem dễ dàng thưởng thức những chuyến đi qua màn ảnh.
Lam Trà