Diễn viên Kim Huyền cho biết thời sinh viên, chị chơi thân với nghệ sĩ Hữu Lộc, em trai của NSƯT Hữu Châu, bởi họ là tiền bối - hậu bối tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Gia đình Hữu Châu - Hữu Lộc rất hiếu khách, thường mời bạn bè đến chơi nhà, nghệ sĩ Hữu Châu cũng thích xuống bếp nấu nướng, chiêu đãi các đàn em những món cơm nhà.
Sau khi tốt nghiệp, Kim Huyền không thể tiếp tục ở lại ký túc xá của trường, công việc cũng chưa ổn định, thu nhập kém và một thân một mình ở TP HCM. Được nghệ sĩ Hữu Châu mở lời, chị dọn về sống trong căn nhà của đại gia đình anh, ở cùng phòng với chị Giao, em gái anh.
Kim Huyền nhớ lại kỷ niệm cũ: "Ngày ấy, anh Châu cũng có những khó khăn riêng, nhưng anh rất thương những đứa em như tôi, hay giúp đỡ lứa diễn viên trẻ. Anh bảo tôi: 'Anh không khá giả nhưng anh lo cho mày được'. Má anh coi tôi như con cái trong nhà, đến giờ tôi vẫn gọi bà là má. Chị Giao và tôi có chị có em, thân nhau đến tận bây giờ. Các cháu của anh Châu cũng rất thương tôi".

NSƯT Hữu Châu và nghệ sĩ Kim Huyền đóng chung phim 'Sáng đèn' cách đây hai năm.
Hai, ba năm sống cùng dưới mái nhà, gia đình NSƯT Hữu Châu không nhận của Kim Huyền một đồng tiền nhà hay chi phí sinh hoạt. Nghệ sĩ Hữu Châu còn rủ Kim Huyền cùng anh chạy show diễn tiểu phẩm hài ở nhiều sân khấu, tụ điểm giải trí. Mỗi suất diễn được trả 20.000 đồng, chị tích góp mua được chiếc xe máy đầu tiên và lo cho bản thân, gia đình.
Kim Huyền nhớ lại nhiều kỷ niệm vui ngày ấy: "Lần đầu theo anh Châu đi diễn, tôi run quá, nói lòng vòng, không ai hiểu gì. Nhưng anh Châu rất kiên nhẫn chỉ dạy và cho tôi tiếp tục luyện tập. Khi ấy, tấu hài thịnh hành, được khán giả chuộng, nhờ vậy tôi có thu nhập tốt. Những tối đi diễn về có tiền, tôi rủ chị Giao đi ăn đêm. Hai chị em cùng có nghề thợ may, rủ nhau may đồ đôi, mặc lên như hai nhân vật hoạt hình. Ngày chị Giao cưới, không thiếu được tôi trong đội bưng quả. Anh Hữu Lộc và tôi hay bị gán ghép là một cặp vì diễn với nhau nhiều, lại chơi thân. Có lần, tôi nói đùa với anh: 'Em ế là tại anh', vì nụ hôn sân khấu đầu tiên của tôi diễn cùng anh".
Kim Huyền bày tỏ ngưỡng mộ và xúc động tài đức của NSƯT Hữu Châu. Không chỉ cưu mang chị, anh còn giúp đỡ nhiều đàn em trong nghề, cho họ tới chơi, ở lại thường xuyên. Anh là trụ cột kinh tế của gia đình, chăm lo cho mẹ và các em, các cháu.

Nghệ sĩ Thanh Lệ, mẹ của nghệ sĩ Hữu Châu, quý mến Kim Huyền như con gái.
Sau này, công việc ổn định hơn, Kim Huyền xin phép nghệ sĩ Hữu Châu được ra ngoài tự lập. Dù vậy, chị giữ mối gắn kết như người nhà với đại gia đình Thanh Minh - Thanh Nga. Các dịp quan trọng của gia đình, chị đều đặn có mặt. Sau gần 30 năm, mỗi khi đến chơi nhà, thăm mẹ nuôi, chị cảm giác như trở về mái nhà thứ hai, không cần khách sáo, tự mình xuống bếp lấy cơm như con cái trong nhà.
Nhiều năm nhắc lại, nghệ sĩ Kim Huyền vẫn vẹn nguyên xúc động: "Không có anh Hữu Châu ngày ấy, tôi khó bám trụ lại thành phố, hoặc có thể cuộc đời tôi đã rẽ hướng khác, không thể theo nghề. Sau này, chứng kiến cuộc sống của anh Châu ổn định hơn và đến giờ anh sống hạnh phúc, tôi mừng cho anh".
Hôm 28/6, nghệ sĩ Hữu Châu ra mắt cuốn bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão, nghệ sĩ Kim Huyền bật khóc khi nhắc lại ân nghĩa của gia đình anh. Ngồi bên cạnh, nghệ sĩ Hữu Châu cười nhẹ, khẽ xoa đầu chị như người anh vỗ về em út. Những năm qua, hai nghệ sĩ kết hợp với nhau trong một số vở kịch, bộ phim.
Kim Huyền khóc, kể chuyện được gia đình nghệ sĩ Hữu Châu cưu mang thời mới vào nghề. Video: Phong Kiều
Kim Huyền là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam, tham gia nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 và từng giành nhiều giải thưởng. Sau thời gian tạm gác lại nghệ thuật để sang Nhật Bản học tập, chị trở lại diễn xuất trong hai năm qua, đóng chính kịch nói Trả lại lia thia và tham gia một số phim với vai phụ, nổi bật là vai cô câm gây xúc động trong phim Không thời gian.
NSƯT Hữu Châu là hậu duệ của gia tộc cải lương - sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga. Ông nội kế của anh là nghệ sĩ Năm Nghĩa, bà nội là bà bầu Nguyễn Thị Thơ, cha mẹ anh là hai nghệ sĩ cha là nghệ sĩ Hữu Thình - Thanh Lệ, cô ruột là "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga, chú ruột là NSƯT Bảo Quốc. Cuối tháng 6 năm nay, nghệ sĩ phát hành cuốn sách đầu tay, trải lòng về ký ức tuổi thơ, câu chuyện gia đình và hành trình sự nghiệp của mình.
Phong Kiều