Chiều nay, sau khi Hội đồng xét xử tuyên mức án của cô nữ sinh là 14 năm, gia đình bị hại đã rất bức xúc. Chị Loan, vợ nạn nhân Chính, khóc lóc và phẫn nộ với mức án đã tuyên.
Theo HĐXX, khai nhận về hành vi phạm tội tại Tòa và tại cơ quan điều tra là hoàn toàn phù hợp. Việc đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi giết người theo cáo trạng là có cơ sở. Theo đó, Kim Anh bị truy tố ở Điều 93, khoản 1, điểm n có tính chất côn đồ là hoàn toàn đúng đắn.
Bà Nguyễn Bích Ngân, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử kết luận, với những vật chứng như tóc rơi trên sàn xe, vết xước sau túi, bàn chải đánh răng để trong túi, đủ kết luận Kim Anh đã lấy dao đằng sau ghế xe để cứa cổ ông Chính. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo không có mục đích từ trước đó, việc ra tay sát hại người tình cũ chỉ là tức thời.
Bà Ngân nhấn mạnh, vụ án xảy ra gây nên nỗi đau cho người thân từ hai phía. Đây là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ, đặc biệt là trong tầng lớp học sinh, sinh viên có lối sống buông thả. Cần lên án cả bị cáo lẫn bị hại đã có quan hệ bất chính. Từ những sai lầm đó gây ra sự bế tắc trong cuộc sống, gây nên hậu quả cho cả hai phía, người mất chồng, cha mất con, bố mẹ có con vào tù.
Trong vụ án, Tòa kết luận, việc sàm sỡ trên chiếc Lexus của nạn nhân là hoàn toàn có cơ sở. HĐXX cho rằng, bị hại cũng có một phần lỗi.
![]() |
Tòa nhận định: "Cả hành động của bị cáo và bị hại đều đáng lên án trong xã hội". |
Chiều qua, sau những tranh cãi gay gắt, luật sư phía bị hại, ông Phạm Hồng Hải đã đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung về một số chi tiết chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vừa đưa ra kết luận: "Ý kiến của luật sư Hải về vai trò đồng phạm của người yêu Kim Anh là không có cơ sở nên không chấp nhận yêu cầu trả hồ sơ".
Từ những nhận định trên, tại tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Kim Anh thể hiện sự ăn năn hối lỗi, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Kim Anh nhận mức án dưới khung hình phạt theo đề nghị của Viện kiểm sát đưa ra trước đó là từ 17 đến 19 năm.
Mẹ Kim Anh đã không có mặt tại tòa chiều nay mà chỉ có bố cô đến dự. Nghe xong mức án, Kim Anh nhanh chóng được lực lượng cảnh sát đưa ra xe thùng trong tiếng khóc lóc, kêu gào phẫn uất của gia đình nạn nhân.
Việt Dũng