Quang Thành thương số phận người nghệ sĩ tài hoa nhưng đường đời gập ghềnh. Anh ái ngại nhìn bà trên giường bệnh mà không được con cái chăm. "Ở tuổi xế chiều, chị sống cảnh tứ cố vô thân. Chị chẳng có anh em ở Mỹ, hai người con thì biệt tăm, ở nhà thuê, tiền bạc cạn kiệt... Hiện tại chị nhận hỗ trợ từ chính phủ mới có tiền cấp cứu và trị bệnh. Sắp tới, không biết chị sẽ về đâu, sống thế nào...", đàn em của Kim Anh nói.
"Thời gian gần đây, dường như là lần cuối cùng chị cố tìm cơ hội để sống vui, sống đẹp. Nhưng thật buồn, hai chữ bình yên mãi không về bên đời chị. Danh vọng, tiền bạc, tài sắc... đã qua, may mắn vẫn còn tình thương mọi người dành cho, để chị giữ làm gia tài cho mai sau", ca sĩ Quang Thành chia sẻ thêm.
Ca sĩ hải ngoại Kim Anh đột quỵ, nhập viện cấp cứu hôm 4/11 nhưng may mắn vượt qua nguy kịch. Hiện tại, bà được đưa về chăm sóc tại trung tâm phục hồi chức năng ở Fountain Valley. "Thời gian có thể là vài tuần hoặc lâu hơn là vài tháng, tùy theo nhận định sức khỏe của chị từ bác sĩ", ca sĩ Quang Thành nói. Anh đến thăm người chị hôm 11/11, thấy mừng vì sức khỏe bà đã tiến triển.
Theo Quang Thành, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ của ca sĩ Kim Anh, trong đó có cao huyết áp, chế độ ăn uống không khoa học, căng thẳng. Nhờ được điều trị tích cực, lúc này, giọng ca hải ngoại đã có thể tự uống thuốc, nhận biết xung quanh. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng bà gặp di chứng như lệch miệng, mất giọng nói, liệt nửa người, không còn khả năng tự chăm sóc...
"Bệnh nhân đột quỵ có thể tiến triển sau khi điều trị vật lý trị liệu, nhưng hơn hết là gia đình hỗ trợ, nghị lực của bản thân. Riêng ca sĩ Kim Anh, chị làm mẹ đơn thân hơn 30 năm. Con trai cả của chị có gia đình riêng, hiện sống ở Nhật, đã mất liên lạc 10 năm qua. Về con trai út, lần cuối cùng chị nhận thông tin từ con là một năm trước. Nhưng qua mùa dịch, cậu ấy cũng bặt vô âm tín", Quang Thành kể hoàn cảnh của Kim Anh.
Ca sĩ Kim Anh sinh năm 1953 ở Đồng Tháp, sau đó sang Mỹ du học từ lúc 16 tuổi và bén duyên nghệ thuật. Bà từng nói về cuộc đời mình bằng hai chữ "xót xa", vì bi kịch liên tiếp xảy đến với bà. Năm 1978, bà gặp tai nạn trong một cơn bão tuyết, phải nằm viện suốt ba năm, chân tay liệt và mặt đầy vết thương. Một thời gian sau, bà lạm dụng chất kích thích để cắt cơn đau nên buộc đi cai nghiện.
Từ tuổi trung niên, bà đã đối mặt cảm giác cô độc. Bà thường uống rượu, hút thuốc để giải tỏa và coi rượu là tri kỷ.
Sau nhiều biến cố, tiếng hát Mùa thu lá bay dọn về sống cùng người bạn - ca sĩ Mai Hiên - từ năm 1992 để chia sẻ chi phí. Đến năm 2007, bà thỉnh thoảng về nước tham gia một số chương trình âm nhạc theo lời mời của ca sĩ Xuân Hòa. Hai năm dịch bệnh, Kim Anh lại trở về Orange County sống lẻ loi cho đến khi sức khỏe suy giảm.
Nguyên Thảo