- Đạo diễn Đào Bá Sơn nổi tiếng là người khó tính. Chị làm thế nào để vượt qua những thử thách của vị đạo diễn này ở vòng casting để nhận vai Cầm trong bộ phim lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội?
- Thực ra, tôi và anh Sơn đã quen biết nhau từ trước. Chính anh ấy là người gọi tôi đến casting. Thời điểm đó, tôi thích vai Trần Thị Dung trong phim truyền hình Trần Thủ Độ và dồn mọi tâm huyết cho vòng casting vai này. Tôi không hề chú ý đến Long thành cầm giả ca và đến thử vai với tâm trạng rất thoải mái. Nhưng khi được đọc kịch bản, tôi đã bật khóc vì thương cho thân phận của Cầm. Tuy nhiên, tôi không hy vọng mình sẽ trúng tuyển bởi ngoài tôi, còn rất nhiều ứng viên khác là các diễn viên nổi tiếng. Lúc anh Sơn gọi tôi lên ký hợp đồng với nhà sản xuất, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật bởi, cách đó không lâu, tôi cũng từng đặt bút ký với đoàn phim Trần Thủ Độ, theo ê kíp sang Trung Quốc quay, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị loại. Bởi vậy, được vào vai Cầm là một may mắn lớn của tôi.
![]() |
Nhật Kim Anh hóa thân vào vai nàng Cầm trong "Long thành cầm giả ca". |
- Ở nhân vật Cầm có điều gì khiến chị phải xúc động đến mức bật khóc khi đọc kịch bản?
- Cầm là người ca kỹ tài hoa của đất Long thành với giọng hát và tiếng đàn thánh thót. Cuộc đời nàng trải qua nhiều thăng trầm, đau khổ. Niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng là được yêu Tố Như nhưng chàng lại khước từ tình cảm khi Cầm quyết định trao thân trong ngày tái ngộ. Cho đến cuối đời, số phận nàng vẫn cứ lận đận, long đong. “Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp. Liều tuổi xanh bán nguyệt buôn hoa. Đau đớn thay phận đàn bà. Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu”. Khi đọc đoạn thơ này, tự dưng tôi bật khóc cho nhân vật. Dù cuộc đời Cầm chìm trong bể khổ thì nàng vẫn không trách bất cứ ai, kể cả cha mẹ hay Tố Như. Người ta vẫn nói, nghề ca sĩ là “xướng ca vô loài”, có ai hiểu được đâu. Tôi cũng theo nghề nhiều năm qua, ít nhiều thâm thía được điều đó. Bởi vậy, qua nhân vật Cầm, tôi thấy một phần hình ảnh của bản thân.
- Từ trước đến nay, chị chỉ đóng các vai phụ, ít có đời sống nội tâm phức tạp nhưng ở phim này thì hoàn toàn ngược lại. Vậy chị gặp khó khăn gì khi hóa thân vào vai khó như thế?
- Lúc nhận vai Cầm, tôi đang quay Tha thứ cho anh. Khi phim đóng máy, tôi phải bay ra Hà Nội ngay sau đó để tham gia vào đoàn Long thành cầm giả ca. Tôi có một tuần học đàn nguyệt với một nghệ nhân trước khi nhập vai. Đây là khó khăn đầu tiên của tôi, bởi tôi chưa cầm đàn bao giờ. Nghệ nhân dạy tôi có nói, muốn đánh được đàn nguyệt phải học từ nhỏ và tập luyện trong nhiều năm thì mới có thể thành tài. Nhưng tôi lại có rất ít thời gian nên chỉ cố gắng học sao cho cầm đúng cây đàn và đánh đúng nốt. Ngoài ra, hàng ngày, tôi cũng phải học thuộc tất cả các bài ca trù mà Cầm hát trong phim để khi diễn, miệng khớp với từng chỗ ngân.
Đạo diễn Đào Bá Sơn nói với tôi: "Khi tôi và hãng phim chọn em vào phim này, tôi và hãng là người quyết định số phận của em. Nhưng khi em ra trường quay, em lại là người quyết định sự sống còn của tôi và hãng phim". Chính câu nói này đã giúp tôi có thêm tự tin để thể hiện vai Cầm dù áp lực khá nặng nề. Tôi cũng xem nhiều phim cổ trang của nước ngoài để rút kinh nghiệm cho bản thân. Thậm chí, tôi còn quan sát gương mặt cau có của những người già ở ngoài đời để phục vụ cho cảnh Cầm khi trở thành một bà lão.
- Trong phim, chị phải rơi lệ rất nhiều, đặc biệt có cảnh nhân vật khóc bằng một mắt. Xin hỏi, đó là nước mắt thật hay chị phải nhờ đến sự hỗ trợ từ đoàn phim?
- Đó hoàn toàn là nước mắt thật. Nhiều người sợ tôi không thể khóc được bằng một mắt nhưng tôi đã làm tốt. Trước đó, tôi từng tập luyện trước gương rất nhiều lần để sao cho nước mắt chỉ rơi một bên. Và may mắn là khi quay phân đoạn này, lệ chảy từ mắt bên phải.
![]() |
Ngoài việc làm nổi bật chuyện tình của nàng Cầm và Tố Như, đạo diễn Đào Bá Sơn còn đưa rất nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc vào bộ phim. |
- Biên kịch Lê Phương sau khi xem xong "Long thành cầm giả ca" nhận xét rằng, cảnh cởi áo, khoe da thịt của chị trong phim là hơi thừa, nên cắt bớt đi. Ý kiến của chị thế nào?
- Mọi người phải hiểu rằng, đây là bộ phim lịch sử nên không thể có những cảnh cởi đồ hoặc hở hang thiếu văn minh được. Trong phim, tôi hoàn toàn mặc yếm đào xưa, không hề phản cảm chút nào. Còn ở cảnh nhân vật Cầm tắm giếng giữa đêm trăng, đạo diễn chỉ quay vai, tôi vẫn mặc quần áo chứ có phải nude hoàn toàn đâu. Nghệ sĩ là làm dâu trăm họ, khen hay chê là điều rất bình thường bởi khán giả mỗi người một ý. Tôi chỉ biết, mình đã làm hết sức thể hiện nhân vật và cống hiến cho nghệ thuật.
- Nếu tự nhận xét về diễn xuất của mình trong phim, chị sẽ nói gì?
- Dù có nuối tiếc hay không hài lòng về bản thân thì bộ phim cũng đã hoàn thành và ra mắt khán giả. Tôi xem phim 2 lần và lần nào tôi cũng bật khóc trước kết quả lao động của đoàn phim trong suốt 3 tháng vất vả. Khán giả xem phim thì không thể nào hiểu hết được những cơ cực mà ê kíp trải qua. Chúng tôi quay vào đúng thời điểm có gió mùa đông bắc, trời lạnh căm căm mà diễn viên vẫn mặc áo phong phanh đóng cảnh lội sông.
- Chị và Ngọc Ngoan (thủ vai Tố Như) đã kết hợp rất ăn ý trên màn ảnh. Vậy ở ngoài đời thì sao?
- Ngọc Ngoan là chàng trai rất dễ thương và vui tính. Nhìn gương mặt cậu ấy nghiêm nghị vậy thôi nhưng không ai ngờ Ngọc Ngoan lại có thể hát dân ca và pha trò duyên như vậy. Cứ mỗi lần ngừng quay là cậu ấy lại hát.
Tôi nhớ, ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã phải quay cảnh Cầm trao thân cho Tố Như. Tôi trách đạo diễn Đào Bá Sơn, sao lại làm khổ hai diễn viên như thế, anh ấy chỉ cười. Để thân thiết hơn với cậu ấy, tôi chủ động đến làm quen. Bình thường, để quay cảnh này, hai diễn viên phải có thời gian tiếp xúc, hiểu về nhau nhưng chúng tôi thì trái khoáy. Trong lúc Ngọc Ngoan ngồi hóa trang, tôi cũng lân la lại gần trò chuyện. Và trước máy quay, chúng tôi đã cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình dù có chút ngượng ngùng.
![]() |
Diễn xuất của Nhật Kim Anh và Ngọc Ngoan chưa thực sự xuất sắc nhưng cũng làm hài lòng người xem. |
- Nhiều người nói, qua "Long thành cầm giả ca" khán giả mới biết đến cái tên Nhật Kim Anh, dù trước đó chị đã đóng rất nhiều phim truyền hình và ca hát. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi biết mình chưa nổi tiếng đến mức ra đường ai cũng biết mặt, nhớ tên. Bởi vậy, tôi luôn chăm chỉ làm việc ở hai mảng ca nhạc và phim ảnh, dù thành công ở lĩnh vực nào thì tôi cũng đều hạnh phúc. Hiện tại, tôi cũng đang quay hai phim truyền hình là Cuộc chiến hoa hồng và Về đất Thăng Long.
- Album "Ngôi sao xanh" mà chị phát hành năm ngoái không tạo được tiếng vang. Có phải vì lý do này mà chị chỉ mải mê đóng phim và bỏ bê việc hát?
- Tôi thừa nhận, sản phẩm này không gây được ấn tượng cho người nghe nhưng tôi đã sẵn sàng trở lại sân khấu với một hình ảnh khác lạ. Nếu ở album trước, tôi hướng theo phong cách nữ tính, yểu điệu với các bài hát tình yêu buồn bã thì lần này, tôi sẽ hoàn toàn lột xác, mạnh mẽ, cá tính hơn. Tôi đang xin cấp phép phát hành album Nắng lạ với màu sắc R&B và cũng quay xong 6 clip tặng kèm. Hy vọng, sản phẩm của tôi sẽ được khán giả đón nhận.
Thông tin về bộ phim "Long thành cầm giả ca" Lần đầu tiên chân dung Nguyễn Du được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng. Dựa trên bài thơ chữ Hán nổi tiếng của đại thi hào, NSƯT Văn Lê đã viết kịch bản về câu chuyện tình diễm lệ giữa Tố Như (tên chữ của Nguyễn Du) và nàng Cầm, một người con gái đất Long thành. Cầm là con gái của một người ca kỹ ở Thanh Hoa Ngoại. Từ nhỏ, nàng được mẹ dạy đàn, hát. Khi hơn 10 tuổi, Cầm được mẹ gửi lên thầy Nguyễn ở Long thành để học trở thành ca kỹ như mẹ. Nhân duyên đã cho Cầm gặp Tố Như, họ cảm nhau qua tiếng đàn, tài thơ phú. Nhưng vận nước đổi rời, những biến cố triều chính ở đất Long thành khiến họ phiêu dạt về hai hướng. Mấy chục năm gặp lại, Tố Như trở thành quan sứ thần nhà Nguyễn, còn Cầm chỉ là cô đào hát già nua. Trong đêm tái ngộ, trước lúc ra đi, Tố Như đã viết bài thơ Long thành cầm giả ca tặng Cầm như nỗi lòng cảm thông cho tàn phai nhan sắc của một kiếp hoa. Cầm ôm bài thơ và cây đàn về giếng Nguyệt, rồi từ đó không ai còn thấy bóng nàng. Bộ phim sẽ được chiếu khai mạc Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (từ 1/10 đến 10/10) và sẽ tham gia tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam vào giữa tháng 10 tới. |
Lương Trần thực hiện