Má mì cầm đầu đường dây dắt gái cho khách VIP ở TP HCM
Ngày 14/1, Công an quận 1 (TP HCM) đã tạm giữ quản lý nhà hàng KTV trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão) là Đỗ Thị Hồng (27 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
Trước đó, khuya 13/1, cảnh sát phối hợp với Đoàn kiểm tra 814 của quận 1 đã ập vào kiểm tra hành chính nhà hàng KTV, lúc này vẫn còn nhiều khách ăn nhậu và hát karaoke trong các phòng, một số ma túy tổng hợp cũng được tìm thấy.
Cùng thời điểm, nhiều trinh sát kiểm tra khách sạn 190 Cống Quỳnh, bắt quả tang 3 "chân dài" xinh đẹp đang bán dâm cho khách làng chơi. Khai nhận ban đầu, các cô này cho biết là tiếp viên nhà hàng KTV.
Tại cơ quan điều tra, trong chiếc váy ngắn gợi cảm khoe trọn làn da trắng mịn, Hồng trông xinh xắn và có phần hiền lành. Cô thừa nhận điều hành gần 10 "chân dài" tuổi đôi mươi phục vụ trong nhà hàng KTV. Khi khách ăn nhậu có hóa đơn trên 5 triệu đồng, kiều nữ này sẽ chỉ đạo các tiếp viên gợi ý "vui vẻ" với giá 3 triệu. Nếu đồng ý họ phải đưa cho Hồng một triệu đồng để được "duyệt" và sắp xếp chỗ hành lạc. Ngoài ra, Hồng còn thu 500.000 đồng của tiếp viên.
Thiên kim tiểu thư của ông trùm ma túy Đà Nẵng
Sau một thời gian theo dõi, đầu tháng 12/2014, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã triệt xóa thành công điểm cung cấp ma túy do Võ Thị Hoàng Quý (sinh năm 1994, trú tại Bình Hiên, quận Hải Châu) cầm đầu. Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 3 kẻ liên quan và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.
Trước đó, công an thành phố nhận được thông tin hiện có một số nam nữ thanh niên thuê nhà sống chung và có biểu hiện cung cấp ma túy cho các con nghiện. Đứng đầu nhóm này là cô gái tên Quý, một kiều nữ thế hệ 9X với lý lịch về gia đình đều liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Quý thuê nhà trọ cho đám tay chân thân tín. Mỗi lần con nghiện cần hàng, nếu thấy động, Quý sẽ đưa cho đám người này đi giao, sau đó chúng sẽ mang tiền về nộp cho Quý.
Ngày 1/12/2014, thấy tay chân giao hàng lâu chưa về, linh tính sự việc đã bị lộ nên Quý nhanh chóng thu dọn các thứ liên quan đến ma túy đem vứt đi nhằm tránh sự truy xét của công an nhưng tất cả đã bị vạch trần. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ thêm một gói ma túy đá và các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy.
Quý vốn là con gái “rượu” của Võ Văn Lâm - Hoàng Thị Sáu (hai kẻ có số má trong giới buôn bán ma túy tại Đà Nẵng). Hiện Sáu đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lâm đang bị tạm giữ để chờ thực hiện quyết định cai nghiện bắt buộc.
Là cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi nên mới 14-15 tuổi, Quý lao vào chơi bời rồi có con. Hiện con Quý đã đủ tuổi vào lớp 1 và sống cùng chị gái Quý. Năm 2012, Quý được đưa lên Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung nhưng sau khi trở về thì quay lại con đường sử dụng, buôn bán ma túy.
Hotgirl dụ bạn trai vào nhà nghỉ, thó 50 triệu đồng
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa khởi tố bị can Tô Hải Yến (20 tuổi, Phú Thọ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Chiều 16/11/2014, Yến rủ người tình tên Tuấn (40 tuổi, quận Ba Đình, tên đã thay đổi) vào nhà nghỉ tâm sự với mục đích xin tiền. Khi đi tắm, anh Tuấn tháo dây chuyền vàng, lắc vàng, 2 chiếc nhẫn vàng gắn đá, 2 điện thoại đắt tiền và một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng để ở ngoài. Tổng giá trị tài sản ước tính 50 triệu đồng.
Lợi dụng thời cơ đó, Yến lấy trộm toàn bộ số tài sản trên cùng chìa khóa ôtô BMW của anh này rồi bỏ trốn. Yến đã bán số trang sức lấy tiền đi vào vào TP HCM. Cuối tháng 11, khi ra Hà Nội, Yến bị nạn nhân phát hiện, áp giải tới tới trụ sở công an.
Theo lời khai của Yến, trong thời gian ở TP HCM, có tiền rủng rỉnh, cô ta lên mạng xã hội kiếm bạn trai. Với vẻ ngoài ưa nhìn, cùng với số tiền lớn trong tay, sau vài ngày làm quen, Yến đã có người yêu mới.
Trước đó, khi đang học cấp 3, Yến đâm một bạn trai nên phải vào trường giáo dưỡng trong 2 năm. Đầu năm 2012 được về với gia đình, Yến bỏ nhà vào Thanh Hóa, tụ tập với nhóm bạn quen trong trường giáo dưỡng. Cô ta sau đó do trộm đồ bị TAND thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù treo. Đầu năm 1/2013, Yến tiếp tục bị TAND Hà Nội xử một năm tù do Chống người thi hành công vụ.
Ra trại, để có tiền trang trải, Yến lên mạng Internet làm quen với những người đàn ông trung niên giàu có để lừa đảo.
9X xinh đẹp cùng chồng hờ buôn ma túy
Tối 7/1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mật phục, bắt quả tang Trần Đế (sinh năm 1978, trú tại Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) và người tình Võ Thị Tú Anh (sinh năm 1993, trú tại Thuận Phước, quận Hải Châu) đang giao ma túy cho con nghiện tại khách sạn với 3 gói ma túy dạng “hàng đá".
Ngày 13/1, đôi tình nhân này đã bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đế đã bị tạm giam còn Tú Anh đang có thai nên được gia đình bảo lãnh nên cơ quan công an cho phép tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra của cơ quan công an, Đế là em của trùm ma túy Trần Đức vừa bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bắt. Sau 2 lần bị cai nghiện bắt buộc, Đế vẫn tái nghiện. Tuy đã có gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ nhưng Đế tái phạm, đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động liên tục để tránh bị truy xét.
Tú Anh có nhan sắc xinh đẹp nhưng sa ngã từ sớm. Sau khi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, cô ta này vẫn tái nghiện và đã 3 lần bị xử lý hành chính do hành vi sử dụng ma túy trái phép. Tú Anh đã có một đứa con 4 tuổi. Tuy nhiên, do chồng đi làm ăn xa nên từ cuối năm 2014, Tú Anh đã sống như vợ chồng với Đế để mua bán ma túy.
Hoa khôi ngân hàng lừa đảo tiền tỷ
Ngày 5/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Huyền (26 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với mác nhân viên của một ngân hàng (có chi nhánh tại TP Biên Hòa), từ tháng 3 đến tháng 8/2014, Huyền đã thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt 4 ôtô và một xe máy, rồi đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền bù vào các khoản thua lỗ trong quá trình mua bán bất động sản và tiêu xài. Ngoài ra Huyền còn chiếm đoạt của khách hàng số tiền hàng tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, lợi dụng ngoại hình và tài ăn nói nhỏ nhẹ, lưu loát, Huyền đã chiếm được lòng tin của nhiều người. Nhiều lần đến một tiệm tóc ở TP Biên Hòa, Huyền làm quen với anh Quân, nhân viên của tiệm. Ngày 23/8, Huyền đến tiệm ngọt ngào mượn xe SH của anh này để đi công chuyện, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Anh Quân cho biết chiếc xe trị giá khoảng 80 triệu đồng.
Huyền còn chiếm đoạt của một số người đến ngân hàng giao dịch hàng tỷ đồng. Khi nhận tiền gửi của khách, Huyền không nhập vào ngân hàng mà bỏ túi tiêu xài. Để tạo lòng tin, thời gian đầu Huyền vẫn trích tiền trả lãi đầy đủ. Nhưng một số khách hàng nghi ngờ, làm đơn gửi cơ quan công an, sau đó ngân hàng kiểm tra phát hiện sự sai phạm nghiêm trọng này nên đã sa thải Huyền.
Mai Thị Huyền từng là hoa khôi trong cuộc thi vẻ đẹp nữ sinh TP HCM. Khi còn đi học, Huyền nổi tiếng là một học sinh thông minh và có nhiều thành tích.
Nguyên Chi tổng hợp