Tôi tên là Đào Thị Thu Thủy. Nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM là nơi vợ chồng chúng tôi chọn để chụp bộ ảnh cưới của hai đứa. Thời gian còn lại chúng tôi dành cho việc chuẩn bị cho đám cưới, đăng ký kết hôn và ba ngày trăng mật ngắn ngủi ở Đà Lạt.
Chưa được một tuần sau ngày cưới 25/12 vừa qua, chúng tôi phải tạm thời chia tay, anh phải trở về Đức để tiếp tục công việc. Mặc dù xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng anh luôn quan tâm, động viên tôi, nên tôi cũng không thấy khoảng cách đó là quá xa nữa.
Qua đây tôi muốn gửi lời nhắn tới chồng rằng: "Chồng yêu! Từ nay mọi khó khăn, vất vả vợ luôn có chồng cùng chia sẻ, mình luôn nắm chặt tay nhau chồng nhé. Mong rằng vợ chồng mình sớm được đoàn tụ để được quan tâm chăm sóc cho nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.