
Cụ Zhang Zefang. Ảnh: AP
Cụ bà Zhang Zefang, 94 tuổi, sống ở Fusheng, tỉnh Tứ Xuyên, sinh ra trong một gia đình nông dân và kết hôn năm 14 tuổi. Sau khi chồng mất vì bệnh kiết lỵ, bà Zhang quyết định đi bước nữa. Là một người con hiếu thảo, bà Zhang đồng ý chuyển về sống với bố mẹ chồng và chăm sóc họ cho đến lúc tuổi già.
Khi người chồng thứ hai qua đời, do 5 đứa con đều ở xa và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Zhang không được quan tâm săn sóc. Người con trai cả của bà năm nay 71 tuổi nhưng mỗi tháng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi 80 nhân dân tệ.
Bà mẹ già cho biết bà phải sống trong nhà để xe của con trai và thường xuyên bị con dâu đánh đập, bạo hành. Không chấp nhận được cảnh đối xử tệ bạc đó, bà quyết định lên gặp chính quyền để tìm ra giải pháp và được gợi ý đâm đơn kiện các con vì tội thờ ơ, không chăm sóc cha mẹ.
Sau khi xem xét trường hợp của bà Zhang, tòa án Fusheng quyết định các con của bà phải có trách nhiệm thay phiên nhau chăm sóc mẹ 4 tháng mỗi người. Ngoài ra, hàng tháng họ phải chu cấp cho bà 60 nhân dân tệ.
Theo Shanghaiist, với tình trạng tuổi thọ người Trung Quốc ngày càng cao như hiện nay và nhiều giá trị cuộc sống ngày một thay đổi, những trường hợp tương tự như của bà Zhang sẽ thường xuyên xảy ra.
Hướng Dương