![]() |
Kiểm sát viên. |
Vụ kiện kéo dài nhiều năm và tốn nhiều giấy mực với 2 bản án sơ thẩm, 4 án phúc thẩm, 3 án giám đốc thẩm. Nhưng mỗi phiên tòa xử một kiểu, thậm chí cùng một cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm, nhưng bản án trước lại trái ngược với bản án sau. Sau phiên tòa ngày 24/12/2002, TAND tối cao đã xử bà Ánh thua kiện. Thế là người thua kiện đã tìm cách "chạy án".
Ngày 8/9, bà Ngô Thị Mãnh (là em ruột bà Ngô Thị Ánh) đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo, cho rằng chị bà đã bị "một kiểm sát viên lừa tiền". Theo đơn tố cáo, tháng 3/2003, bà Mãnh nhờ một người quen giới thiệu để "chạy án". Qua người này, kiểm sát viên H., Viện KSND thành phố Mỹ Tho, đã tìm gặp bà Mãnh tại nhà và hứa sẽ giúp đỡ để gia đình bà Ánh đòi lại sự công bằng. Để làm được việc này, kiểm sát viên H. yêu cầu bà Mãnh chuẩn bị 10 triệu đồng để làm "lộ phí" đi Hà Nội nhờ mấy người quen ở Viện KSND tối cao. Từ ngày 2-25/4/2003, bà Mãnh đã đưa cho kiểm sát viên H. 6 lần với tổng số tiền 19,5 triệu đồng. Và ngày 7/4/2003, bà Ngô Thị Ánh nhận được quyết định của Trưởng phòng thi hành án tỉnh Tiền Giang cho tạm hoãn thi hành án 3 tháng...
Nhưng rồi hết hạn 3 tháng mà vẫn không có kháng nghị của Viện KSND Tối cao như lời kiểm sát viên H. đã hứa. Sau đó, bà đã đi ra tận Hà Nội và được kiểm sát viên H. đưa tới gặp 2 người được giới thiệu là "ông M., kiểm sát viên và ông Ngh., thư ký của một ông viện phó". Họ đã hướng dẫn bà Mãnh cách làm đơn để được xét xử lại, nhưng đến tháng 9/2003 thì bà Ngô Thị Ánh nhận được văn bản của Viện KSND tối cao trả lời rằng vụ kiện không có cơ sở kháng nghị. Bà Mãnh gọi điện nhưng kiểm sát viên H. không trả lời.
Mãi đến gần đây, bà Mãnh lại gọi điện thoại cho kiểm sát viên H. để đòi lại tiền và nói nếu không trả sẽ tố cáo. Thế là, kiểm sát viên H. xuất hiện và diễn ra cuộc mặc cả giữa hai bên. Sau đó, kiểm sát viên H. đã mang trả lại 12 triệu đồng cho bà Ngô Thị Mãnh vào chiều ngày 8/9. Dù vậy, bà Mãnh vẫn phát đơn tố cáo với chứng cứ là cuộn băng ghi âm cuộc mặc cả.
Sáng 12/9, ông Huỳnh Văn Tính, Viện phó, cho biết, có nhận đơn tố cáo và đã chuyển cho ông viện trưởng, nhưng từ chối trả lời vì không thuộc thẩm quyền của ông. Còn ông viện trưởng thì thông báo ''sự việc này chưa trả lời báo chí được''. Cũng trong chiều qua, điện thoại kiểm sát viên H. thừa nhận có nhận tiền của bà Ngô Thị Mãnh trong các chuyến ra Hà Nội nhờ người quen giúp đỡ (như tố cáo của bà Mãnh), không nhớ rõ tổng cộng là bao nhiêu, nhưng đã trả lại cho bà Mãnh. Kiểm sát viên H. thừa nhận việc lấy tiền của bà Mãnh là sai, nhưng không thừa nhận đó là hành vi ''chạy án''.
(Theo Thanh Niên)