Lim Loeng Seng, ông chủ đích thực của 3 casino lớn vừa bị phá. |
Lời khai của Việt kiều Mỹ Trương Quang Hoa (tức Timmy Quang Hoa) vừa bị bắt khẩn cấp ngày 28/5 cũng cho thấy rõ điều này. Chỉ trong vài tháng về nước, Timmy Quang Hoa đã nướng gần 500.000 USD tại OV club.
Biết mình rơi vào bẫy bạc bịp, Hoa chuyển sang làm biện (dắt mối). Bởi theo quy định của các club mà giới chủ đặt ra, tổng số tiền mà các con bạc thua do các sòng thu được, những biện được hưởng 4% trên tổng giá trị tiền con bạc thua.
Một số kẻ trong vụ án Năm Cam đã được khoan hồng đặc xá, đó là Lương Cẩm Huy, Đào Quang Cường, Lưu Hồng Lâm… được giới chủ kinh doanh các sòng casino ở biên giới Campuchia đã móc nối để đưa các con bạc từ TP HCM sang Campuchia đánh bài.
Sau đó, vì chi phí mở Club “trò chơi giải trí có thưởng” tại những khách sạn nói trên quá tốn kém kèm với việc phải tìm nguồn con bạc vào chơi, nên giới quản lý của các club này đã mời gọi giới chủ thuộc tập đoàn cờ bạc của Malaysia về TP HCM hợp tác.
Lập tức, nhóm Huy, Lâm, Cường cũng được các ông chủ cũ điều động chuyển con bạc trong nước quay về chơi tại TP HCM. Trung bình mỗi Club doanh thu hàng tháng đạt đến 4-5 triệu USD.
Nhiều nguồn tin mà Ban chuyên án thu thập được cho thấy, hầu hết con bạc là người trong nước đã tham gia vào các Club nói trên. Thực tế các doanh nhân quốc tế có nhu cầu gọi là giải trí thực sự tại các club này chỉ ở số ít…
Chính sự có mặt của giới chủ thuộc các tập đoàn casino chuyên nghiệp quốc tế có mặt điều hành các club nói trên đã làm các con bạc khát nước rơi vào bẫy bạc bịp.
Ở Apollo club, chủ garage xe ôtô H. (quận 1) đã nướng vào số tiền tương đương 5-7 con xế đời 2005-2006; một giám đốc của một chi nhánh ngân hàng tại TP HCM cũng đã phơi áo bằng giá trị tiền ngót ngét vài căn nhà mặt tiền đường trung tâm quận 3, quận 1.
Còn OV club, trùm kinh doanh bất động sản H.L. ở Hà Nội cũng từng đốt vài triệu USD. H.L. điển hình là một con bạc khát máu, trong thời gian nam tiến để đầu tư hàng loạt cơ ngơi địa ốc ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm nhà quận 1, 3…đã bị cuốn hút vào thế giới bạc bịp của những club này.
Đầu tiên, bà ta đặt phòng ở tại khách sạn Legend để có thời gian xuống sòng ở Viva Club của khách sạn này chơi cho tiện. Sau đó nhờ một tay biện ở Hà Nội chuyên dẫn dắt cho OV club, H.L. chuyển qua làm khách hàng quen thuộc nơi này và dâng luôn tiền tỉ cho sòng này. Đến nỗi khi H.L. bị phơi áo trên bàn Black jack, bà phải quay về Hà Nội bán vài căn nhà và chở cả xe tải tiền để vào trả nợ! Điều nghiêm trọng hơn, ở tại các club nói trên, đều có sự xuất hiện của giới “tài chính đen” Hải Phòng.
Những con bạc thua cháy túi không có tiền chơi tiếp, nhóm này lập tức đứng ra làm giấy bảo lãnh cho các club để các con bạc giải toả cơn khát bằng việc xác nhận nợ bằng việc trả tiền mặt, cổ phiếu hay tài sản sau đó!
Thực hiện tiếp lệnh bắt khẩn cấp hai người trong nước và một người nước ngoài Chiều tối 29/5, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp tiếp tục đối với ba người thuộc nhóm 8 người bị câu lưu trước đó. Nhóm người này bị tạm giữ để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc”, gồm: Lê Thị Hồng Nhung (31 tuổi, trú ở Trương Công Định, quận Tân Bình, TP HCM), Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ở Hà Nội) và Lim Leong Seng (quốc tịch Malaysia). Nhóm này có quan hệ mật thiết trong việc móc ngoặc giữa giới chủ các club OV (khách sạn Equatorial), Apollo (Saigon Food Center), Victory (khách sạn Duxton) để đưa các con bạc trong nước vào đánh bạc tại các sòng bạc ở các club này. Trong hai ngày 28-29/5, Ban chuyên án 407B đã bắt khẩn cấp tổng cộng 5 người, trong đó có một Việt kiều Mỹ, một người quốc tịch Malaysia và 3bađối tượng là người Việt Nam. |
(Theo Tiền Phong)