50 hộ dân đã được bán nhà và nhận bàn giao tại nhà N04 nhưng chưa có điện nước. |
Nhà không điện, nước
Anh Lưu Văn Ng. được nhận một căn hộ tại nhà N04, khu tái định cư Dịch Vọng từ chục ngày nay. Nhưng nhà anh 4 nhân khẩu dù nhận chìa khoá trao tay căn hộ song lại không thể ở được vì nhà không điện, không nước.
Công việc của anh trong suốt chục ngày qua là đôn đáo gõ cửa các đơn vị chức năng để tìm điện, nước cho gia đình. Gặp anh Ng. ngay tại cầu thang nhà N04 vào sáng 28/6, anh phân trần: "Bên ngành điện hẹn hôm nay xuống ký hợp đồng, đành trốn cơ quan xuống ký". Vậy còn nước sạch? Sau khi chạy gõ nhiều cửa, cuối cùng anh nhận được lời hẹn: Ngày 29/6 sẽ tổ chức...họp! Hiện gia đình anh đã phải gia hạn thêm hợp đồng thuê nhà vì không biết đến bao giờ nhà tái định cư của gia đình mới có nước sạch.
Một nhân viên bảo vệ toà nhà cho hay, ban ngày tìm gặp một chủ hộ tại toà nhà N04 là rất khó bởi lẽ sau khi nhận nhà, do không có điện, nước nhiều hộ chuyển đồ đến rồi tìm nơi ở tạm. Số khác, chỉ đêm mới đến ngủ tại nhà tái định cư.
Anh Đỗ Quang Nghĩa, Phó phòng Kế hoạch - Xí nghiệp quản lý khu đô thị, thuộc Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, tháng 4/2007, TP Hà Nội đã có quyết định bán 50 căn hộ nhà N04 Dịch Vọng cho các hộ dân thuộc diện tái định cư của phường Xuân La.
Tuy nhiên, đến nay sau gần 2 tháng các căn hộ này vẫn chưa được cấp nước sạch. Nhiều hộ dân vẫn chưa được đấu điện.
Tái định cư “đắp chiếu” đến bao giờ?
Nhà N06 hoàn thành 3 năm nhưng chưa có điện, đang được đào bới lắp đặt hệ thống nước. |
Nhà N06 hoàn thành 3 năm nhưng chưa có điện. Nay đang được đào bới lắp đặt hệ thống nước
Không chỉ có nhà N04 chưa được cấp nước sạch, điện, ngay sát đó nhà N05 và N06 với khoảng 250 căn hộ tái định cư đã hoàn thành 3 năm nay cũng chung số phận.
Tháng 8/2006, báo chí đã có bài viết về việc lãng phí khi có 3 toà nhà N04, N05, N06 với 300 căn hộ hoàn chỉnh nhưng lại “đắp chiếu” vì không có điện.
Thời điểm đó, lý do không có điện bởi diện tích đất 218m2 dành xây trạm điện cho khu tái định cư Dịch Vọng đã bị Gara ô tô Toyota Thăng Long - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Việt Nhật “dùng nhầm”.
Đáng lẽ ra, vì cuộc sống của hàng trăm hộ dân tái định cư, UBND quận Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội phải thu hồi diện tích đất đó để xây dựng trạm điện nhưng các cơ quan chức năng của Hà Nội lại “ thương lượng” với doanh nghiệp này.
Kết quả là hiện nay, khu trạm điện phục vụ hàng trăm hộ dân tái định cư đúng ra phải bề thế như trong dự án thì lại được xây dựng lún cún như cái chuồng gà nằm ép mình bên Gara ô tô bề thế.
Ông Nguyễn Khương Lân, Trưởng ban QLDA quận Cầu Giấy, chủ đầu tư Dự án khu tái định cư Dịch Vọng cho biết trạm điện đã xong, các khu nhà đã có điện. Số hộ dân đã nhận nhà nhưng chưa có nước sạch, Ban QLDA Cầu Giấy đã làm việc với Cty nước sạch. Sớm có thôi. Khi nào có nước sạch, ông sẽ thông báo lại cho PV...
Tuy nhiên, khác với lời ông Lân nói, nhà N06 với trên 100 căn hộ (hiện thành phố đã có quyết định bán 3 căn hộ cho 3 hộ dân) vẫn chưa có điện và nước.
Tầng 1 của toà nhà N06 là trụ sở của Xí nghiệp quản lý khu đô thị được sử dụng 2 năm nay vẫn chưa có điện lưới. Công sở với hàng chục nhân viên này vẫn dùng nhờ điện của đơn vị thi công. Bên ngoài toà nhà, vỉa hè đang bị đào bới tung lên và hở ra một miệng ống nhựa chỏng chơ.
Một cán bộ của Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, Cty đã nhiều lần đề nghị ban QLDA quận Cầu Giấy bàn giao toà nhà N04, N05, N06 để thành phố bán cho các hộ dân tái định cư.
Tháng 11/2006, hai bên đã tiến hành phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị bàn giao nhưng điều đó không diễn ra. Tháng 4/2007, Sở TNMT&NĐ Hà Nội tiếp tục có công văn về việc bàn giao 3 toà chung cư nói trên. Tuy nhiên, việc bàn giao vẫn bị trì hoãn.
Ngày 5/6/2007, Công ty Quản lý và phát triển nhà tiếp tục có văn bản gửi Ban QLDA quận Cầu Giấy đề nghị bàn giao 3 toà nhà nói trên. Nhưng, đến nay chỉ có toà nhà N04 được bàn giao.
Trong lúc hàng loạt dự án của Hà Nội đang tiến triển chậm vì thiếu quỹ nhà tái định cư thì Hà Nội lại có hàng trăm căn hộ tái định cư xây xong 3 năm nay nhưng lại bị “đắp chiếu”.
Không biết vì lý do gì, Ban QLDA quận Cầu Giấy lại chậm trễ trong việc bàn giao quỹ nhà tái định cư. Hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước bao giờ mới phát huy hiệu quả?
(Theo Tiền Phong)