Hàng triệu người dân Ấn Độ đang bị buộc phải sống trong những khu ổ chuột dơ dáy, bẩn thỉu một phần không phải bởi vì họ quá nghèo khổ. Họ bị đẩy vào đây chỉ vì kế hoạch xây dựng khu chung cư giá rẻ của các nhà hoạch định thành phố bị thất bại. |
Nền kinh tế Ấn Độ phát triển bùng nổ trong nhiều năm gần đây kéo theo nhiều cuộc di dân từ nông thôn ra thành thị. Người dân nông thôn đổ về các thành phố lớn ngày càng nhiều với hy vọng được tận hưởng một phần sự thịnh vượng của đất nước. |
Những ngôi nhà đàng hoàng, kiên cố và đầy đủ tiện nghi tuyệt nhiên không hề thấy xuất hiện tại đây. Người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống tạm bợ trong những ngôi nhà lụp xụp được dựng lên sơ sài bằng vài cây que. |
Các dự án nhà cải tạo khu ổ chuột này trước đây dự định sẽ xây nhiều ngôi nhà kiên cố cùng với cải thiện các cơ sở vật chất như đường ống thoát nước, đường điện và nước máy. |
Khu vực này không khác gì một khu đô thị sầm uất với nhiều cửa hàng bán đầy đủ các mặt hàng. Tuy nhiên, tất cả những cửa hiệu này đều được xây với nhiều vật liệu chắp vá. |
Các nhà vệ sinh công cộng mọc ven lối đi, bên trên là búi dây điện chằng chịt. |
Bên trên mái nhà, rác rưởi chất thành núi. Bên dưới, cuộc sống vẫn tiếp diễn. |
Các khu ổ chuột ở Ấn Độ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng thế giới từ sau thành công bộ phim nổi tiếng Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột). Bộ phim là câu chuyện cảm động về nghị lực và tình yêu của một chàng trai nghèo lớn lên từ khu ổ chuột tại Mumbai. |
Các xưởng nghề thủ công vẫn hoạt động hàng ngày trong không gian chật hẹp. |
Cuộc sống vẫn đều đặn diễn ra trong rác thải và khói bụi. |
Xưởng sản xuất bánh kẹo vẫn ra lò các mẻ bánh mới. |
Bình Minh