Người nộm to bằng người thật với các tư thế khêu gợi được đặt ngay ngoài cửa các quán bar, sàn nhảy... |
Các cô gái mặc bikini ngồi sau ô kính với đủ kiểu tạo dáng hấp dẫn để mời chào khách. Già có, trẻ có, béo, gầy, xinh, xấu có đủ cả, thậm chí có cô còn đeo kính trắng trông như trí thức. Vào một ngõ rộng chưa đến 1 mét, hai bên kín đặc các cô gái với những mảnh vải chỉ để tượng trưng đứng chống tay như người mẫu ở cửa, hễ thấy khách qua lại nở một nụ cười khêu gợi.
Chị Ngọc Trinh, một Việt kiều định cư ở Hà Lan gần 20 năm, cho phóng viên An Ninh Thủ Đô biết: "Giá trung bình là 25euro/20phút, còn lại tùy thuộc vào dung nhan của từng cô và cũng có thể mặc cả. Trong ngõ nhỏ ấy, các cô cứ hồn nhiên mặc cả giá oang oang, thậm chí có cô còn chồm ra cả đường gọi với theo để ra giá lần chót. Một cô gái với mái tóc vàng, dáng hình rất chuẩn lại có khuôn mặt đẹp tựa diễn viên đang chờ khách trong ngõ nhỏ ra giá 60euro".
Hình ảnh các cô gái mặc bikini ở khu đèn đỏ là chuyện ...rất thường. |
Ở Hà Lan, “ngành công nghiệp cổ xưa” nhất thế giới này được cấp phép hành nghề và được người dân Hà Lan coi đó là chuyện bình thường. Hàng ngày họ vẫn đi qua Red- light để đến công sở, trường học như bao con phố khác.
Tuy nhiên họ cũng có những quy định đặc biệt như cấm tuyệt đối chụp ảnh trực tiếp các cô gái. Ngoài khu Red – light, trong những sexshop nhan nhản trong thành phố bày bán nhiều vô kể các dụng cụ tình dục, băng đĩa và tạp chí. Thậm chí, nhiều cửa hàng đặc biệt có tấm biển đèn nhấp nháy xanh đỏ đề chữ “Gay sexshop” với những bức ảnh thô thiển treo lủng lẳng ngoài cửa. Trong các quán bar, cà phê và nhiều điểm khác đều có những người nộm to bằng người thật mô tả các hình ảnh sex chuyển động tượng trưng hay các vật dụng mô phỏng. Tình dục đồng giới được chấp nhận rộng rãi ở Hà Lan và có hẳn một tờ Gay - Krant, tạp chí tình dục đồng giới có đông độc giả nhất thế giới với số lượng phát hành 26.000 bản...
Cùng với sự phát triển của một thành phố đẹp như Amsterdam, thì mặt trái của nó như trộm cắp, mại dâm, ma túy... vẫn xảy ra thường ngày trên phố mà ai cũng có thể gặp. Vì thế, mà đã không ít người mỗi khi rời khỏi sân bay Schiphol đều thầm tiếc, Hà Lan đâu chỉ nổi danh với bóng đá, hoa Tuylip, cối xay gió, Rembrandt, Van Gohn và bia Heineken mà còn...