Khu glamping mới mở hồi đầu tháng 12, cách Trại Mát khoảng 3 km, là một trong những điểm đến 'gây sốt' ở Đà Lạt thời gian gần đây. Khu nghỉ gồm những căn lều trắng cho du khách trải nghiệm kiểu cắm trại cao cấp - một trong những xu hướng du lịch được yêu thích tại Việt Nam suốt hai năm nay. Các lều trang bị cơ sở vật chất tương tự phòng khách sạn cơ bản, có kệ, bàn, tủ đầu giường, đèn ngủ, ổ cắm điện... tạo sự thoải mái cho du khách. Đặc biệt, một bồn tắm ngoài trời khiến nhiều du khách tò mò bởi ít nơi nào ở Đà Lạt làm do không phù hợp thời tiết, nhất là vào những tháng cuối năm. Đa phần du khách cho rằng bồn tắm này để chụp ảnh 'sống ảo' là chính, không thể tắm vào mùa đông. Không chỉ 'lộ thiên', phía trước bồn tắm còn rất thoáng, tầm nhìn hướng thung lũng, đồi thông thường xuyên có mây và gió nên rất lạnh. Tuy nhiên, vào mùa hè, du khách có thể trải nghiệm tắm bồn giữa thiên nhiên. Ngoài ra, khu cắm trại có nhà tắm bên trong kín gió. Một lều có hột hoặc hai giường king, dành cho 2-4 người, vị trí cách nhau tạo sự riêng tư. Bên trong có toilet vách kính, view núi rừng. Trước khi hoạt động chính thức, khu này đã được nhiều người chú ý nhờ đồng tam giác mạch nở rộ vào tháng 11. Hoa ở đây trồng theo mùa, khung cảnh nên thơ. Ban đêm, dãy nhà lồng trồng hoa bên dưới thắp đèn sáng rực cả một góc trời. Du khách đốt lửa trại, chill ly rượu vang Đà Lạt, tiệc nướng BBQ là chuẩn. Từ trung tâm TP Đà Lạt, du khách đi theo quốc lộ 20 về hướng chùa Linh Phước, Trại Mát để tìm đường đến khu cắm trại. Bãi đậu xe lớn, tiện cho người đi ôtô lẫn xe máy. Du khách nghỉ ở đây sẽ ăn sáng ở khu nhà hàng, ăn tối BBQ... Khu cắm trại là gợi ý không tồi dành cho người thích camping nhưng sợ cực, đổi gió ngày cuối tuần. Diệp Tử (Ảnh: khu cắm trại)